| Hotline: 0983.970.780

Nhận bồi thường 2,5 tỷ đô từ chồng cũ, ‘Miêu nữ’ New York vẫn nhẵn túi

Thứ Sáu 18/01/2019 , 08:43 (GMT+7)

Jocelyn Wildenstein từng là một nhân vật nổi tiếng ở thành phố New York với khối tài sản hàng tỷ USD, nhưng giờ trong tay chẳng còn xu nào.

Jocelyn Wildenstein tên thật là Jocelynnys Dayannys da Silva Bezerra Périsset, sinh năm 1940, tại Lausanne, Thụy Sĩ trong một gia đình trung lưu.

10-14-20_nh_1
“Miêu nữ” New York Jocelyn Wildenstein. Ảnh: People.

Với khuôn mặt dị thường như một con mèo, Jocelyn thường được những tờ báo lá cải New York gắn cho biệt danh “Miêu nữ”. Hồi tháng 5 năm ngoái, bà nộp đơn xin bảo hộ phá sản với số dư tài khoản tại ngân hàng Citibank bằng 0. Người phụ nữ gốc Thụy Sỹ 77 tuổi này cho biết mình chỉ nhận được vỏn vẹn 900 USD mỗi tháng từ các khoản an sinh xã hội, theo Time.

“Tôi không có việc làm và nguồn thu nhập duy nhất của tôi là tiền an sinh xã hội”, Jocelyn trình bày trong tờ khai, “Tôi thường tìm kiếm sự giúp đỡ từ bạn bè và gia đình để chi trả các khoản phí sinh hoạt”.

Thứ duy nhất có thể giúp Jocelyn thoát khỏi nghịch cảnh chính là số tài sản trị giá nhiều triệu USD. Jocelyn đã kê khai khoản nợ 6,38 triệu USD so với số tài sản 16,39 triệu USD, bao gồm một căn hộ ngổn ngang trị giá 11,75 triệu USD ở Trump World Tower tại Manhattan và một chiếc Bentley đời 2006 giá 35.000 USD.

Tuy nhiên, nợ nần của Jocelyn không chỉ có thế. Theo tài liệu tòa án, khoản nợ không tưởng của Jocelyn còn bao gồm hơn 300.000 USD phí luật sư và 4,6 triệu USD trả góp cho căn hộ đang tạm thời bị tịch thu kể trên.

Douglas Pick, luật sư chuyên tư vấn phá sản thuộc công ty Pick & Zabicki tại New York, từng đại diện cho Jocelyn nhưng Pick tiết lộ ông và công ty của mình đã rút khỏi vai trò cố vấn này. “Có khá nhiều lý do”, Pick nói về quyết định chấm dứt mối quan hệ hợp tác với Jocelyn.

Jocelyn từ lâu đã là chủ đề bàn tán sôi nổi của báo chí nhờ khuôn mặt phẫu thuật thẩm mỹ trông giống như một con mèo. Trong các cuộc phỏng vấn, bà thường từ chối những câu hỏi công khai về ngoại hình của mình. “Tôi chẳng có gì cần chứng minh cả,” Jocelyn nói, “Và tôi chẳng quan tâm về điều đó”.

Gương mặt giống mèo của Jocelyn là hệ quả của chứng nghiện thẩm mỹ. Trước khi lạm dụng dao kéo, Jocelyn trông khá ưa nhìn, chính vì thế, bà lọt vào mắt xanh của tỷ phú, nhà kinh doanh nghệ thuật trứ danh Alec Wildenstein. Sở dĩ Jocelyn lao vào những cuộc phẫu thuật thẩm mỹ cũng là để làm hài lòng chồng mình, một người đàn ông có sở thích đặc biệt với những chú mèo.

Năm 1997, Alec Wildenstein đâm đơn ly hôn với Jocelyn, sau khi bị vợ bắt gặp đang gần gũi với một cô người mẫu trẻ đẹp ngay trên giường của họ. Cuộc ly hôn với chồng tỷ phú đem về cho Jocelyn số tiền kỷ lục 2,5 tỷ USD và mỗi năm 100 triệu USD trong suốt 13 năm.

Dù vậy, có vẻ như từ khi ly dị, Jocelyn liên tục tuột dốc không phanh. “Miêu nữ” từng giành được khoản bồi thường 2,5 tỷ USD từ vụ ly hôn vào năm 1999 với tỷ phú quá cố Alec Wildenstein (1940 - 2008). Vào thời điểm đó, mối quan hệ và vụ ly hôn của hai người đã tốn nhiều giấy mực của báo chí. Trong một số đặc biệt của tờ Vanity Fair, Jocelyn tiết lộ cả hai tiêu khoảng một triệu USD mỗi tháng khi sống cùng nhau. Những món đồ xa xỉ của bà phải kể đến chiếc váy hiệu Chanel trị giá 350.000 USD và đống trang sức 10 triệu USD.

Ngoài ra, bà còn có hóa đơn điện thoại cao ngất ngưởng, 5.000 USD mỗi tháng, điều hoàn toàn có thể xảy ra trong thời đại chưa thịnh hành ứng dụng “nhắn tin và gọi điện miễn phí”.

Số tiền bồi thường khổng lồ từ vụ ly hôn có vẻ như đã hết veo sau gần hai thập kỷ. Nhưng Jocelyn vẫn khăng khăng rằng nguyên nhân không phải vì mình chi tiêu thái quá mà do quỹ ủy thác sau ly hôn của bà có vấn đề. Jocelyn tiết lộ với tờ New York Post rằng quỹ ủy thác được “bảo đảm” bởi họa sĩ Diego Velázquez, cuối cùng hóa ra là một kẻ giả mạo, giống như sự nghiệp nghệ thuật của Cézanne chẳng đáng giá như mong đợi.

“Tôi cũng ngạc nhiên như bất cứ ai khác vì có quá nhiều vấn đề liên quan”, Jocelyn chia sẻ với tờ báo Mỹ về tuyên bố phá sản của mình, đồng thời chia sẻ thêm về dự định kiện quỹ ủy thác để nhận được khoản bồi thường thỏa đáng.

Nhưng câu chuyện đã trở nên có chút mờ ám, theo lời luật sư cũ của Jocelyn. “Tôi chưa bao giờ nhận được bất cứ câu trả lời nào cho các câu hỏi như tại sao một vụ kiện lại không bao giờ khởi đầu dựa trên sự đánh giá về những gì sau đó được xác định là một sự nghiệp nghệ thuật bị cáo buộc giả mạo”, Pick nói.

Ở thời điểm tuyên bố phá sản, Jocelyn còn đối mặt với cáo buộc hành hung khi xảy ra xô xát với vị hôn thê tiếp theo Lloyd Klein. Jocelyn và Klein đã ly hôn từ năm 2016, sau 14 năm sống chung.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.