Chọn địa điểm tổ chức chính ở thành phố Nha Trang vào mùa này, đã là một kế hoạch thiếu cân nhắc, nhưng quan trọng hơn là những người cầm trịch Hoa hậu Hoàn Vũ VN không biết cân đong nặng nhẹ giữa giá trị nhan sắc và giá trị nhân văn.
Ban giám khảo đêm bán kết Hoa hậu Hoàn Vũ VN |
Đêm 4/11 vừa qua, khi cả nước âu lo hướng về các tỉnh Nam Trung bộ đang phải hứng chịu cơn bão số 12 với sức tàn phá khốc liệt, thì vòng bán kết của cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ VN vẫn diễn ra tưng bừng với những tiết mục lả lướt cùng những đường cong quyến rũ.
Bất ngờ khác, là Đài Truyền hình VN vẫn vô tư truyền hình trực tiếp sân chơi chân dài váy ngắn này, như xung quanh không hề có thiên tai xảy ra. Rõ ràng ở đây, Công ty Hoàn Vũ - đơn vị đăng cai cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ VN và Đài Truyền hình VN đã hồn nhiên thực hiện cam kết thương mại của họ, bất chấp đại diện chính quyền địa phương là Sở VH-TT&DL tỉnh Khánh Hòa đã ra văn bản yêu cầu dời lại thời gian tổ chức đêm bán kết.
Thái độ thờ ơ và lạnh lùng với nỗi mất mát đang bủa vây đồng bào miền Trung của cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ VN đã khiến dư luận phẫn nộ. Trên các diễn đàn xã hội, những lời chỉ trích đã xuất hiện gay gắt. Thế nhưng, đã trót phóng lao thì cứ nhắm mắt theo lao, vài người có quyền lợi liên quan đến cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ VN đã lên tiếng chống chế.
Hai vị giám khảo đêm bán kết tai tiếng ấy là MC Phan Anh và Á hậu Hoàng My có kiểu giải thích riêng theo góc nhìn của họ. MC Phan Anh thì lớn giọng có vẻ đanh thép: "Khán giả đến xem đông, tỷ lệ theo dõi trên truyền hình cao và livestream nghẽn mạng. Vậy thì phải chỉ trích hết từng đó người ư? Nhà hát không bị ảnh hưởng lớn của bão, công tác tổ chức có thể đảm bảo, không ảnh hưởng gì đến công tác hỗ trợ thiệt hại sau bão của địa phương. Vậy thì tất cả phải ngồi im chờ đợi ư?". Còn Á hậu Hoàng My thì quanh co: "Bão Damrey đến rồi đi trong đêm, không nhằm nhò gì so với thiệt hại của những cơn bão không hồi kết cho đương kim hoa hậu đâu em ạ... Những bàn tay nõn nà của tôi, đừng bị trầy xước gì nhé!”.
Tuy nhiên, đầu óc showbiz của MC Phan Anh và Á hậu Hoàng My không khiến công chúng ngạc nhiên bằng cách biện hộ của bà Võ Thị Xuân Trang - người giữ vai trò Trưởng ban giám khảo đêm bán kết Hoa hậu Hoàn Vũ VN.
Bà Võ Thị Xuân Trang là Hiệu trưởng trường John Robert Powers Việt Nam, một trường đào tạo học viên hướng đến sự tự hoàn thiện về nhân cách và phát huy hết tiềm năng của bản thân. Có lẽ động chạm đến lợi ích của mình, bà Võ Thị Xuân Trang đã không ngần ngại phán xét sự phản đối của công chúng là thứ tâm lý đám đông, và bà so sánh việc các người đẹp thi thố đêm 4/11 giống như… văn công phục vụ cho bộ đội trên chiến trường ngày xưa. Quái lạ, một người phụ nữ chuyên đi dạy dỗ người khác tiến bộ mà tại sao lại có tư duy buồn cười như vậy. Văn công hát trên tuyến lửa vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, còn các chân dài uốn lượn trên sân khấu vì hạnh phúc của ai? Lẽ ra, với trình độ của bà Võ Thị Xuân Trang thì phải biết rằng, dù bão đã tan nhưng hoàn lưu bão rất nguy hiểm. Nếu chẳng may có sự cố không hay cho khán giả và thí sinh, thì hậu quả ấy thật khôn lường.
Trước áp lực của dư luận, MC Phan Anh và Á hậu Hoàng My đã phải xin lỗi mọi người, còn bà Võ Thị Xuân Trang thì đóng trang Facebook cá nhân một cách tẽn tò.
Thi nhan sắc, dù quy mô cỡ nào, cũng cốt hướng đến vẻ đẹp của con người. Khi đồng bào oằn mình trong bão lụt, thì những màn tranh tài hoa hậu nên hoãn lại vào dịp khác. Nhan sắc không có ích gì trong bão lụt, đừng cố nhân danh vài hoạt động thiện nguyện của cuộc thi mà vô cảm với số phận hàng vạn cư dân miền Trung.