| Hotline: 0983.970.780

Nhân tố… thiếu bí ẩn

Thứ Ba 21/10/2014 , 09:18 (GMT+7)

“Nhân tố bí ẩn” (X-Factor 2014) mùa đầu tiên đã khép lại đêm 19/10 với ngôi quán quân thuộc về thí sinh Giang Hồng Ngọc. 

Và, cũng giống như nhiều chương trình truyền hình thực tế khác trong thời gian gần đây, yếu tố bất ngờ, điều mà khán giả thích thú nhất, kỳ vọng nhất đã không xuất hiện.

Khi chương trình bắt đầu hành trình tìm kiếm tài năng, “Nhân tố bí ẩn” đã được ca ngợi có những ưu điểm vượt trội so với các cuộc thi âm nhạc khác trong thời gian gần đây. Theo lời BTC, cuộc thi sẽ hướng đến việc tìm ra nhân tố sở hữu “cái tôi, cá tính, sự nổi trội” chứ không chỉ dừng ở việc sở hữu giọng hát. 

Tuy nhiên, suốt cuộc thi mùa đầu tiên, điều mang đến cho khán giả không phải là những “nhân tố” cần khai phá, mà lại là sự dày đặc những scandal liên tiếp.

Từ việc làm màu quá đà về gia cảnh của thí sinh, giả mạo thí sinh cho đến vi phạm bản quyền, mắc lỗi về trang phục… cộng với sự nhạt nhòa của đêm chung kết đã khiến “Nhân tố bí ẩn” bị đánh giá thấp.

Đặc biệt, quán quân “Nhân tố bí ẩn 2014” Giang Hồng Ngọc lại là một cái tên không hề “bí ẩn” với người hâm mộ. Bằng chứng là trước khi tham dự cuộc thi này cô đã là một ca sĩ chuyên nghiệp.

Cô ca sĩ sinh năm 1989 này chính thức vào nghề vào năm 2006, từng giành giải 4 cùng nhiều thiện cảm của khán giả trong cuộc thi “Tiếng hát truyền hình TP. HCM”.

Giang Hồng Ngọc cũng đã ra mắt album Vol.1 “Ruby20” và Vol.2 "Có những giấc mơ" được khán giả đón nhận và tạo được chỗ đứng trên thị trường. Với những ưu thế đó, ngay trong cuộc thi, Giang Hồng Ngọc đã được dự đoán sẽ là người chiến thắng.

Trong khi đó, những nhân tố còn lại như Loki Bảo Long (đội Hồ Quỳnh Hương) và hai nhóm nhạc Fband và O Plus (đội Dương Khắc Linh) dù được xem là các gương mặt mới, tuy vậy, phong độ của họ lại chưa thật sự ổn định qua các đêm thi và chưa thể hiện được “cái tôi, cá tính, sự nổi trội”.

Fband được đánh giá cao ở khả năng tạo chiêu trò, mang lại tiếng cười giải trí cho khán giả. Những tiết mục của Fband có thể khiến người xem thích thú vì hài hước.

Tuy nhiên, với cuộc đua âm nhạc chuyên nghiệp, chiêu trò không quyết định được tương lai của nhóm nhạc này. Bởi khi trò vui qua đi, hay lúc cạn chiêu thì việc Fband rơi vào sự quên lãng là điều có thể tiên liệu.

O Plus cũng là nhóm nhạc được được đánh giá nổi trội qua phần trình diễn ấn tượng ca khúc “Chờ người nơi ấy” ở vòng loại.

Nhóm có khả năng bè phối tốt, giọng ca kỹ thuật, thế nhưng càng vào vòng trong họ càng đánh mất cá tính. Nhiều khán giả tiếc nuối khi O Plus cũng học theo Fband tạo chiêu trò, mà quên đi việc chú trọng vào giọng hát và bè phối - vốn là thế mạnh.

Vì vậy, những chặng cuối của “Nhân tố bí ẩn” mùa đầu tiên chỉ là cuộc đua của hai cái tên Loki Bảo Long và Giang Hồng Ngọc, những người có lợi thế chung về ngoại hình sáng sân khấu, giọng hát đẹp, được nhiều khán giả ủng hộ…

Đọng lại sau mùa đầu tiên, “Nhân tố bí ẩn” đã chung số phận với các chương trình gameshow tìm kiếm tài năng trong thời gian gần đây. Có thể dễ dàng nhận ra rằng, khi mà các cuộc thi tổ chức quá sát nhau, các tài năng thì chưa sản sinh kịp thì việc tìm kiếm tài năng càng gượng ép.
Đây cũng là nguyên nhân nảy sinh những tranh cãi về kết quả mỗi khi một chương trình truyền hình thực tế kết thúc. Người chiến thắng chưa thực sự chinh phục được phần đông công chúng.

Nhiều người cho rằng, nếu xét về tiêu chí của chương trình “Nhân tố bí ẩn” thì Loki Bảo Long lại có vẻ phù hợp với hai chữ “bí ẩn” hơn.

Xuất hiện trong chương trình với con số 0, Loki Bảo Long dần chinh phục khán giả với phong cách âm nhạc đa dạng, được giám khảo Hồ Ngọc Hà đánh giá là “ngoại hình Hàn Quốc, hát nhạc Mỹ nhưng lại là phong cách Việt Nam đang cần”.

Đáng tiếc, việc Loki Bảo Long dừng cuộc chơi vào phút chót không hiểu vì lý do gì (theo BTC thông báo do sức khỏe) khiến nhiều người cảm thấy tiếc nuối và rất… bí ẩn.

Sự cố này càng dễ khẳng định cho việc đăng quang của Giang Hồng Ngọc dường như chỉ còn là vấn đề thời gian.

Ngay cả giám khảo Đàm Vĩnh Hưng cũng không ngần ngại chia sẻ, nếu được lựa chọn quán quân, anh sẽ chọn Giang Hồng Ngọc. Trong đêm chung kết, so với hai đối thủ còn lại, tiết mục của Giang Hồng Ngọc có phần dàn dựng công phu và hấp dẫn hơn rất nhiều.

Mặc dù vậy, chiến thắng của Giang Hồng Ngọc cũng làm bùng nổ nhiều tranh cãi. Nhiều ý kiến cho rằng, việc một ca sĩ chuyên nghiệp đi thi hát sẽ làm mất đi cơ hội cho những nhân tố mới. 

“Nhân tố bí ẩn” cũng là chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc đầu tiên ở Việt Nam “dám” tôn vinh một ca sĩ chuyên nghiệp trong đêm chung kết. Việc này đồng nghĩa, chương trình này đang bế tắc trong việc phát hiện, tìm kiếm ra tài năng mới, nhân tố thực sự “gây bất ngờ” theo tiêu chí mà chương trình từng đặt ra.

Bên cạnh đó, có ý kiến nhận định Giang Hồng Ngọc thắng là nhờ chiến thuật chọn bài thông minh. Xu hướng chọn bài hát của cô luôn có tâm trạng buồn và dễ lấy nước mắt khán giả. Điều này giúp Giang Hồng Ngọc giành được 41,8% tin nhắn bình chọn.

Xem thêm
Giáo sư Tô Ngọc Thanh trọn đời tâm huyết văn hóa dân gian

Giáo sư Tô Ngọc Thanh, một nhân vật tâm huyết với sự nghiệp bảo tồn và phát huy văn hóa dân gian, vừa qua đời ở tuổi 90 vào sáng 24/4 tại Hà Nội.

HLV Hoàng Anh Tuấn: U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở tứ kết

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu với U23 Uzbekistan, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn thừa nhận sự vượt trội của đội bạn so với U23 Việt Nam.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.