Hơn 6.000 người, bao gồm giới chức chính phủ và người dân đã tập trung ở thủ đô Tokyo để tưởng nhớ 3,1 triệu người Nhật đã chết trong Thế chiến II, đồng thời đánh dấu 74 năm ngày phát xít Nhật đầu hàng phe đồng minh.
Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako cầu nguyện cho hòa bình |
Phát biểu tại sự kiện, Nhật hoàng Naruhito nói: “Nhìn lại giai đoạn hòa bình thời hậu chiến và suy ngẫm về quá khứ, chúng ta mang trong lòng cảm giác hối tiếc sâu sắc. Tôi chân thành hy vọng những cảnh tàn phá của chiến tranh sẽ không bao giờ lặp lại".
Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako cũng đã cầu nguyện cho hòa bình thế giới và cho sự phát triển không ngừng của đất nước Nhật Bản.
Nghi thức thả chim hòa bình tại công viên Nagasaki, một trong hai nơi bị trúng bom nguyên tử |
Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, Thủ tướng Shinzo Abe cũng cam kết không lặp lại tấn thảm kịch chiến tranh, đồng thời khẳng định Nhật Bản "rút ra được bài học sâu sắc từ lịch sử".
Nhật hoàng Naruhito năm nay 59 tuổi, là con trai cả của Thượng hoàng Akihito và Hoàng Thái hậu Michiko. Ông chính thức lên ngôi ngày 1/5 vừa qua, với niên hiệu Lệnh Hòa, trở thành vị Hoàng đế thứ 126 của Nhật Bản sau khi Nhật hoàng Akihito thoái vị vào ngày 30/4 vì tuổi tác.