| Hotline: 0983.970.780

Nhìn đâu cũng thấy nóng

Thứ Sáu 09/01/2015 , 07:32 (GMT+7)

Đã từ rất lâu, V-League mới có cảnh trận nào cũng nóng, trận nào cũng đáng xem như tại vòng 2 cuối tuần này.

Khát điểm

Những trận derby cấp thành phố như CA Hà Nội - Thể Công, Cảng Sài Gòn - CA TP. HCM trước đây, hay derby vùng miền như Than Quảng Ninh - Hải Phòng, Thanh Hóa - SLNA không xuất hiện ở vòng 2 V-League 2015. Bù lại, khán giả được chứng kiến một loạt màn so tài của những kẻ khát điểm.

“Hăng máu” nhất chắc chắn là cuộc chạm trán giữa SHB Đà Nẵng - SLNA tại sân Chi Lăng. Đây là cặp đấu của hai kẻ thất bại ở loạt trận mở màn.

 Đội quân của HLV Lê Huỳnh Đức thất thủ 1-2 trước Thanh Hóa, trong khi tướng mới Ngô Quang Trường thua lấm lưng trắng bụng 0-3 ngay tại chảo lửa thành Vinh trước Hải Phòng.

Một trận đấu có kết quả thắng thua sẽ đồng nghĩa với việc ĐKVĐ B.Bình Dương bớt đi một đối thủ tiềm năng trên con đường bảo vệ ngai vàng.

Nên nhớ, dù không tuyển quân quá rầm rộ nhưng cả SHB Đà Nẵng lẫn SLNA đều được đánh giá cao nhờ sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia trong đội hình. Họ còn cơ hội sửa sai sau khi bước hụt ở vòng đầu tiên. Tuy nhiên nếu bước sai lần nữa, cả núi khó khăn sẽ chờ một trong hai đội phía trước.

Ở chiều đối nghịch, trận đấu Hải Phòng - Thanh Hóa lại là dịp để hai tân thuyền trưởng Trương Việt Hoàng và Vũ Quang Bảo “đóng đinh” chiếc ghế nóng. Dù lên nắm quyền chưa lâu nhưng bộ đôi một già một trẻ này đã gây được tiếng vang lớn trong ngày V-League 2015 khởi tranh.

Đội bóng thành phố Cảng hạ đẹp SLNA ngay trên sân khách chỉ sau hơn một giờ thi đấu, còn đệ tam anh hào mùa giải trước chứng tỏ họ có thể mơ đến ngôi vô địch bằng cách cho ứng viên nặng ký SHB Đà Nẵng ra về tay trắng.

Đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng đang gặp vấn đề ở khâu dứt điểm, và nếu không giải quyết tốt đối thủ mà họ từng thắng cả hai lần mùa giải trước, đội bóng Thủ đô cần xem lại tư cách của một ứng cử viên vô địch.

Có thêm ba điểm nữa, cả hai coi như hoàn thành một nửa chỉ tiêu trong chặng đường đầu tiên của V-League 2015.

Duyên nợ

Vòng 2 còn chứng kiến cặp đấu đầy duyên nợ ĐTLA - HAGL. Đây đều là những cựu vương của V-League trong giai đoạn mới tiến lên chuyên nghiệp, nhưng số phận của hai đội bây giờ khác xa nhau.

Nếu như đội bóng phố Núi đang tràn trề sinh khí với lứa Công Phượng đầy tài năng, thì đội quân của HLV Ngô Quang Sang thường xuyên đứng trong tốp cầm đèn đỏ từ vài năm nay.

Có một điều ít ngờ, đó là ĐTLA lại thường xuyên khắc tinh HAGL. Dù chơi không tốt trong cả mùa nhưng cứ gặp quân bầu Đức là đội bóng miền Tây đá như “lên đồng”. Trong ba mùa gần nhất, sân Long An vẫn là nơi đi dễ khó về với HAGL khi họ thua 2, hòa 1 tại đây.

Cũng không thể không kể đến cuộc gặp "thượng đỉnh" ở sân Cẩm Phả giữa Than Quảng Ninh - Hà Nội T&T.

Đội bóng đất Mỏ, với túi tiền của bầu Hùng, đang vươn lên trở thành một thế lực thực sự của V-League. Bằng chứng là họ nhẹ nhàng đút túi ba điểm ở Đồng Nai vòng trước sau hai pha ghi bàn chớp nhoáng trong nửa giờ đầu tiên.

Trái ngược với khí thế của Than Quảng Ninh, Hà Nội T&T gây bất ngờ lớn khi không thể vượt qua ĐTLA dù được đá sân nhà.

Xem thêm
Phút giây để cha và con gái được thành thật với nhau

Hà Nội Sau thành công ngoài mong đợi lần thứ nhất, Cuộc thi viết 'Cha và con gái' lần thứ 2 vừa được Tạp chí Gia đình Việt Nam phát động vào sáng 27/3.

Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất