Hết “nhục” cho người khác, cộng đồng mạng, thậm chí báo giới bây giờ còn rất hay nâng tầm quan điểm để biến chuyện nhỏ thành “nỗi nhục quốc thể”.
Hai vị khách du lịch nước ngoài treo biển mất cắp, ngồi xin ăn, các công dân mạng nhẹ dạ cả tin cũng kêu “nhục quốc thể”. Rồi hai người Việt Nam “đãng trí cầm nhầm” cũng kêu “nhục quốc thể”.
Mới đây nhất, “Nhà Việt Nam” ở triển lãm thương mại Quốc tế Expor 2015 tại Italia cũng bị kêu là làm “nhục quốc thể” vì tuềnh toàng, thiếu chăm chút, bày biện để giới thiệu tới khách tham quan.
Ừ thì công tác tổ chức có phần chưa được hoàn thiện, chưa chiếm trọn tình cảm của du khách cũng như chính người Việt khi tham quan. Nhưng ngồi ở nhà, xem qua mạng rồi vội vàng hùa vào comment là “nhục quốc thể” thì thực không hay.
Nhà báo Trường Anh Ngọc có mặt ở Milan, Italia cho biết: “Quốc thể không thể là thứ đưa ra đá như đá quả bóng được. Ai đó có thể thất vọng vì nhìn không đẹp, ăn không ngon (như ở Việt Nam) nhưng không thể nói đó là "nhục quốc thể" được.
Có những cái hay thì cũng sẽ có những cái dở và chúng ta cần rút kinh nghiệm, nhưng nhìn các bạn Tây xếp hàng vào xem, mua đồ, xem thông tin du lịch... và phản ánh là họ thích thì chắc đấy không phải là “nhục quốc thể”. Nếu chúng ta trực tiếp đến thăm “ngôi nhà Việt Nam” có lẽ chúng ta sẽ nghĩ khác”.
Nếu cứ dễ dãi nhận “nhục” như thế thì bóng đá Việt Nam đã nhục… cả thúng. FLC Thanh Hóa đang nuôi mộng vô địch hôm rồi để Đồng Nai (đội áp chót) “đè ngửa” thắng 5-2. ĐTLA được xem là rắn mặt mùa này, đến Chi Lăng bỗng thua 3-7 trước SHB Đà Nẵng.
Lại đành rằng, thắng thua là điều bình thường nhưng thua dễ, thua theo kiểu ngờ ngợ khó tin vào cái lúc V-League đến giai đoạn nhạy cảm ấy thì cũng… nhục nhã thay!