| Hotline: 0983.970.780

Những lời nhắn gửi cuối cùng của cựu Tổng thống Bush “cha”

Chủ Nhật 02/12/2018 , 14:21 (GMT+7)

Cựu Tổng thống George H.W. Bush đã nhắn gửi những lời yêu thương cuối cùng cho con trai, cựu Tổng thống George W. Bush, trước khi ông trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 94.

Cựu tổng thống George W.Bush tới thăm cha, cựu Tổng thống George H.W. Bush, trong bệnh viện tại Houston năm 2017. (Ảnh: Getty)

Cựu Tổng thống George H.W. Bush yếu dần trong những ngày cuối đời. Ông không thể rời khỏi chiếc giường, cũng không thể ăn. Phần lớn thời gian của ông là ngủ. Đối với một người đàn ông từng nhiều lần “chạm ngõ” tử thần trong suốt nhiều năm qua, có vẻ như thời khắc cuối cùng đã sắp đến.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ James A. Baker III đã tới nhà riêng của cựu Tổng thống Bush “cha” ở Houston vào sáng ngày 30/11 để thăm người bạn cũ lâu năm. Ông Bush bất ngờ tỉnh giấc và mở to mắt.

“Chúng ta sẽ đi đâu vậy Baker?”, ông Bush hỏi.

“Chúng ta sẽ lên thiên đường”, ông Baker đáp lại.

“Đó là nơi tôi muốn đến”, ông Bush nói.

Gần 13 giờ sau đó, cựu Tổng thống Mỹ trút hơi thở cuối cùng. Xung quanh ông là một vài người bạn, những người thân trong gia đình, các bác sĩ và một mục sư. Ông ra đi tại nhà riêng trong một khu dân cư được bảo vệ cẩn mật tại Houston.

Trước đó, vào cuối ngày 30/11, từ nhà riêng ở Dallas, cựu Tổng thống George W. Bush, hay còn gọi là Bush “con”, đã trò chuyện với cha ông qua điện thoại để nói lời từ biệt. Bush “con” đã nói với Bush “cha” rằng ông là “một người cha tuyệt vời” và ông yêu cha mình.

“Cha cũng yêu con”, ông Bush nói với con trai.

Và đó cũng là những lời cuối cùng của ông.

Cựu Tổng thống Bush "cha" chụp ảnh cùng vợ chồng cựu Tổng thống Obama, cựu Tổng thống Bill Clinton, Đệ nhất phu nhân Melania Trump cùng con trai và con dâu tại lễ tang của vợ ông hồi tháng 4. (Ảnh: Office of George H.W. Bush)

Theo lời kể của ông Baker, người đã nhiều lần gặp cựu tổng thống trước khi ông sắp mất và cũng là người có mặt trong căn phòng khi ông qua đời, những ngày cuối cùng của ông Bush trôi qua rất yên bình. Ông đã sống một cuộc đời 94 năm trọn vẹn với nhiều sự kiện quan trọng, từ phi công lái máy bay trên Thái Bình Dương trong chiến tranh thế giới thứ 2, cho tới Phòng Bầu Dục tại Nhà Trắng vào cuối thời kỳ chiến tranh Lạnh.

“Đó là sự ra đi nhẹ nhàng mà tôi nghĩ bạn chưa từng thấy ở một người nào đó. Ông ấy đã sẵn sàng”, ông Baker nói trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với New York Times.

Ngoài cựu Ngoại trưởng Baker, Russell J. Levenson Jr., mục sư tại nhà thờ St. Martin tại Houston, là một trong những người có mặt trong căn phòng khi cựu Tổng thống Bush qua đời. Là mục sư của ông Bush trong hơn 11 năm và tới thăm ông nhiều lần trong những tuần gần đây, ông Levenson cho biết cựu tổng thống Mỹ cảm thấy thoải mái với suy nghĩ rằng, ông sẽ sớm được đoàn tụ với người vợ mới mất hồi tháng 4, bà Barbara, và con gái của ông - người mất từ năm 1953 do bệnh bạch cầu khi mới 3 tuổi.

“Ông ấy biết rõ rằng mình sẽ đi đâu và sẽ gặp ai. Ông ấy chờ đợi được đoàn tụ với Barbara và Robin”, ông Levenson kể lại.

Sau khi bà Barbara Bush qua đời vào mùa xuân, ông Bush nói với các bạn của mình rằng ông vẫn chưa sẵn sàng đón nhận cái chết. Do mắc chứng bệnh giống như Parkinson trong nhiều năm, ông không thể đi lại và ngày càng gặp nhiều khó khăn trong việc giao tiếp. Khi trở lại Houston vào mùa thu, cựu tổng thống có vẻ yếu dần.

Ông Baker tới nhà cựu tổng thống cách đây 10 ngày và thấy ông Bush đang ngồi tại thư viện. Họ đã uống cùng nhau.

“Ông muốn sống đến 100 tuổi không?, ông Baker hỏi.

“Có, tôi muốn. Nhưng tôi không nghĩ là có thể sống đến ngày đó”, ông Bush trả lời.

Chiến đấu tới hơi thở cuối cùng

Cựu Tổng thống Bush "cha" trò chuyện cùng cựu Ngoại trưởng James A. Baker III. (Ảnh: AP)

Ông Bush không rời khỏi giường trong những ngày cuối đời. Cựu Tổng thống Barack Obama đã tới thăm ông hôm 27/11. 2 ngày sau đó, ông Bush không thể ăn được nữa và cân nặng bắt đầu giảm. Ông nói với nhóm chăm sóc sức khỏe rằng ông không muốn quay trở lại bệnh viện, nơi ông từng tới vài lần trong những năm gần đây.

“Đó là người đàn ông kiên cường nhất mà tôi từng gặp trong cuộc đời mình. Ông ấy giữ tinh thần đó cho tới tận những ngày cuối cùng. Ông ấy chiến đấu với cái chết, dù ông ấy nói rằng đã đến lúc phải ra đi. Nhưng ông ấy vẫn tiếp tục chiến đấu, ông muốn trở lại”, ông Baker nói.

Khi cựu Ngoại trưởng Baker quay lại nhà cựu tổng thống vào sáng 30/11, ông Bush có vẻ hồi phục một chút và dường như ông muốn “thách thức” cái chết thêm một lần nữa. Ông bắt đầu ăn trở lại. Ông ăn 3 quả trứng luộc mềm, món ưa thích của ông, cùng một cốc sữa chua và 2 ly nước hoa quả.

“Mọi người đã nghĩ rằng hôm đó là một ngày tuyệt vời và ông ấy sẽ trở lại, ông ấy sẽ khỏe trở lại”, ông Baker nói.

Ông Baker rời đi vào lúc 9h15 nhưng quyết định quay trở lại vào buổi tối khi ông và vợ đang trên đường đi ăn cùng một vài người bạn. “Lúc đó, ông ấy ngồi trên giường và vẫn có thể trò chuyện với mọi người”, ông Baker nhớ lại.

Tuy nhiên khi đang lái xe trở về nhà, ông Baker và vợ nhận được một cuộc điện thoại giục ông quay trở lại nhà cựu tổng thống. Họ đến nơi vào lúc 20h15. “Khi đó, ông ấy đã lịm đi rồi”, cựu ngoại trưởng nói.

Cựu Tổng thống Bush "cha" chụp ảnh cùng các cựu tổng thống Mỹ tại Nhà Trắng năm 2009. (Ảnh: BI)

Trước đó, Ronan Tynan, một ca sĩ Ireland, đã gọi điện tới để hỏi liệu ông có thể ghé qua nhà cựu tổng thống hay không. Khi Tynan xuất hiện, bà Jean Becker, cựu chánh văn phòng lâu năm của ông Bush và là người có mặt tại nhà cựu tổng thống, đã nhờ nam ca sĩ này hát cho ông nghe. Tynan hát hai ca khúc, trong đó có bài “Silent Night” (Đêm tĩnh lặng).

Theo lời kể của ông Baker, khi Tynan hát “Silent Night”, tổng thống đã mấp máy môi theo lời nhạc. Ông Baker đã cầm tay và xoa chân cho ông Bush trong gần nửa giờ đồng hồ. Những người con của cựu tổng thống cũng được gọi tới để có thể nói lời từ biệt với cha.

Mục sư Levenson, người có mặt từ lúc 21h15, đã dẫn dắt mọi người trong phòng cầu nguyện.

“Tất cả chúng tôi đều quỳ gối xung quanh và đặt tay lên người ông ấy, cầu nguyện cho ông ấy. Và đó là một sự ra đi nhẹ nhàng, êm ái. Điều đó cho thấy rằng ông ấy đã được yêu thương rất nhiều”, mục sư Leveson kể lại.

Không có sự vật lộn, cũng không có sự khó thở. Vào 22h10, cựu Tổng thống Bush ra đi.

 

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất