| Hotline: 0983.970.780

Niềm cảm hứng xứ Nghệ

Thứ Tư 22/07/2015 , 06:15 (GMT+7)

Nằm trong số ít những cầu thủ dám đi ngược với phong cách của thầy Miura nhưng sau hơn nửa chặng đường V-League 2015, Phi Sơn đã chứng tỏ anh có đủ khả năng làm như vậy.

HLV Miura không thích học trò đá màu mè. Hẳn chưa người hâm mộ nào quên đội hình “thầy Mưu” sử dụng để đối đầu với Thái Lan tại vòng loại World Cup 2018: 11 công nhân chính hiệu.

Ngay tại SEA Games 28, những công thần của Miura cũng đều là những “máy cày”, “máy chạy” đích thực. Ngoại lệ duy nhất chỉ đến với Công Phượng và hiển nhiên khi “Messi Việt” có suất thì “Ronaldo Việt” - Phi Sơn phải ngồi ghế dự bị.

Dự bị tại U23 Việt Nam nhưng không có nghĩa số 10 của Sông Lam Nghệ An (SLNA) kém tài đàn em. Anh kiên quyết không từ bỏ cách chơi từng bị chê là rườm rà và ham biểu diễn của mình.

Trong các tình huống ở cánh, thay vì một quả treo bóng đơn giản vào cho tiền đạo Tây lo nốt nhiệm vụ còn lại, cầu thủ quê Hương Sơn (Hà Tĩnh) luôn cố ghìm quá bóng lại, làm hậu vệ đối phương rối trí, xong mới “dọn cỗ” cho đồng đội.

Nếu như Công Phượng vẫn đang loay hoay tìm đầu ra cho những pha rê dắt thì Phi Sơn hoàn toàn chẳng gặp khó khăn gì.

Không có cạ cứng biết mớm bóng vào khoảng trống như Tuấn Anh, Xuân Trường, cũng chẳng cần một đồng đội hiểu ý biết thu hút sự chú ý của đối phưng như Văn Toàn, Phi Sơn chỉ cần vứt cho anh quả bóng. Thế là đủ.

Màn trình diễn chói sáng trước Than Quảng Ninh là câu trả lời cho những ai còn nghi ngờ khả năng của Phi Sơn.

Không chỉ phá tan cánh phải đội khách bằng những pha đi bóng lắt léo, Sơn “rang lạc” còn thể hiện nhãn quan chiến thuật tuyệt vời ở bàn mở tỷ số của Afoloh.

Một mình anh khiến 3 hậu vệ áo đỏ mất tập trung, để rồi khi hậu vệ đội bóng đất Mỏ nghĩ là “Ronaldo Việt” sẽ dứt điểm thì anh lại chọc khe cho đồng đội ghi bàn.

Trước đó chính cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2012 cũng khiến khung thành Than Quảng Ninh chao đảo bởi pha đi bóng từ cánh trái và sút xa đập cột dọc rất táo bạo.

Khỏi phải nói về sự phấn khích của CĐV Nghệ An về màn trình diễn của Phi Sơn. Những tràng pháo tay không ngớt liên tục khắp các khán đài sân Vinh mỗi khi "Ronaldo Việt" bứt tốc bên cánh trái.

Anh vờn bóng, quan sát đồng đội và đặc biệt là rất tích cực dứt điểm theo sự chỉ đạo của HLV Ngô Quang Trường. Chính cách chơi giống hệt “Ronaldo xịn” này mà cánh trái trở thành hướng tấn công chủ lực của SLNA, trong khi cánh phải Than Quảng Ninh gần như bị tê liệt.

Mặc dù vậy, ngày thăng hoa của vua kiến tạo V-League 2013 suýt chút nữa không có cái kết viên mãn khi Vũ Minh Tuấn có bàn gỡ hòa cuối hiệp 1.

Chỉ đến khi Thế Cường nâng tỷ số lên 2-1 và nhất là Phi Sơn có bàn ấn định ở phút 83, thế trận mới thực sự an bài.

Nói thêm về pha lập công của “Ronaldo Việt”, nó đáng được xếp vào hàng siêu phẩm.

Nhận bóng bên góc trái và bị theo khá sát, Phi Sơn khiến hậu vệ theo kèm bị bất ngờ khi chẳng màu mè như mọi lần. Chỉ bằng một nhịp chỉnh bóng, niềm cảm hứng của SLNA cứa lòng kỹ thuật về góc xa, đưa bóng nằm gọn trong lưới thủ thành Tuấn Linh.

Sau trận đấu, HLV Miura đã xuống tận nơi, bắt tay và dành nhiều lời khen tặng cho Phi Sơn. Nếu không có gì biến động, một suất tham dự trận giao hữu với Man City khó lòng thoát khỏi tay tiền vệ sinh năm 1992.

Xem thêm
Những người bạn hội ngộ cùng sắc màu cố đô Huế

‘Những người bạn’ là cuộc triển lãm của 8 họa sĩ có chung đam mê sáng tạo và tình yêu cố đô, khai mạc hôm nay 29/3 tại Bảo tàng Mỹ thuật Huế.

Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất