| Hotline: 0983.970.780

Nợ chưa cần đòi

Thứ Hai 08/09/2014 , 19:08 (GMT+7)

U19 Việt Nam đang đứng trước cơ hội để đòi lại món nợ đã "vay" U19 Nhật Bản ở giải đấu giao hữu Tứ hùng hồi đầu năm nay tại TP.HCM./ Nợ thêm chồng chất?

1. Trước cuộc chạm trán U19 Nhật Bản hồi đầu tháng 1 năm nay, U19 Việt Nam vẫn được coi là một đội bóng bất khả chiến bại. Chúng ta vượt qua U19 Thái Lan ở vòng bảng giải U19 Đông Nam Á 2013, vùi dập U19 Australia ở vòng loại U19 châu Á.

Trận thua duy nhất trước U19 Indonesia là do may rủi trên chấm phạt đền, và cũng bởi trước đó đối thủ chơi quá rắn và xấu.

Các học trò của HLV Graechen khi ấy được tung hô lên tận chín tầng mây. Họ vừa đá đẹp, lại vừa đạt tới độ hiệu quả gần như hoàn hảo trong mỗi trận đấu. Báo chí đã nói rất nhiều về giấc mơ World Cup, về khả năng vươn tầm của bóng đá nước nhà bằng chính lứa cầu thủ tài năng này.

Nhưng rốt cuộc, sau 90 phút đọ sức với người Nhật, chúng ta đã được một bài học quý giá. Khoảng cách từ “ao làng” Đông Nam Á đến “biển lớn” châu lục là rất xa, và đội bóng số 1 của châu Á đã chẳng mấy khó khăn để đè bẹp chúng ta 7 bàn không gỡ.

2. Cái giá của sự kỳ vọng quá mức chưa bao giờ là rẻ. Sau đỉnh cao là vực sâu, và rất nhiều người đã lo lắng cho một sự sụp đổ dây chuyền của U19 Việt Nam sau thất bại khủng khiếp này.

Thật may là thảm họa ấy đã không xảy ra. U19 Việt Nam vẫn đứng vững trong trận đấu ngay sau đó với U19 Tottenham, tiếp tục thi đấu ấn tượng ở giải U22 Đông Nam Á và giành ngôi á quân hồi tháng trước.

Trận thua trước U19 Nhật Bản nhìn theo hướng tích cực, đã giúp U19 Việt Nam trưởng thành. Còn món nợ, trên danh nghĩa, có lẽ nên được đòi ở trận chung kết ngày 13/9 hoặc xa hơn, tại vòng bảng giải U19 châu Á vào tháng sau.

“Cái tát” của người Nhật tuy đau nhưng lại là cơ hội để thầy trò HLV Graechen thể hiện bản lĩnh. Sự nghiệp của những tuyển thủ U19 Việt Nam còn rất dài, và việc thua một trận đấu cụ thể không có nghĩa là chúng ta ngừng mơ ước những chiến thắng trong tương lai.

3. Rất nhiều người đã nghĩ đến chuyện đòi nợ khi U19 Việt Nam có dịp chạm trán U19 Nhật Bản ngay vòng bảng giải U19 Đông Nam Á 2014. Điều ấy càng trở nên dễ dàng hơn khi đối thủ chỉ mang sang đội hình 2, với rất nhiều gương mặt còn non kinh nghiệm.

Tuy nhiên, nếu đòi nợ ngay lúc này, đó chưa hẳn là một tính toán khôn ngoan. Cả hai đội đều đã chắc chắn ghi tên ở vòng bán kết. Đối thủ ở bảng còn lại, dù là U19 Thái Lan, U19 Myanmar hay U19 Indonesia, cũng chẳng hơn kém nhau là bao.

Chúng ta muốn đòi lại những gì đã mất vào tay các đối thủ, đó là chức vô địch giải U22 Đông Nam Á vào tay U19 Myanmar, là chức vô địch giải U19 Đông Nam Á vào tay U19 Indonesia. Còn với U19 Nhật Bản, họ không hề nợ chúng ta danh hiệu gì, nếu như không muốn nói ngược lại, chính U19 Việt Nam mới là người mang nợ.

Bởi sau thảm bại kinh hoàng ấy, những người làm bóng đá nước nhà chợt nhận ra rằng Học viện HAGL - Arsenal JMG chưa thể đại diện cho cả thế hệ U19 nước nhà. Việt Nam chưa thể san bằng khoảng cách với những nền bóng đá hàng đầu chỉ bằng một lứa cầu thủ được đào tạo bài bản trong vòng 7 năm.

Đó là lý do mà Tuấn Tài, Văn Long và một số cầu thủ khác được gọi bổ sung. Nhiều chuyên gia đã khẳng định, đội hình hiện tại mạnh hơn hẳn đội hình cách đây nửa năm ở giải đấu giao hữu Tứ hùng TP.HCM.

Xem thêm
Giáo sư Tô Ngọc Thanh trọn đời tâm huyết văn hóa dân gian

Giáo sư Tô Ngọc Thanh, một nhân vật tâm huyết với sự nghiệp bảo tồn và phát huy văn hóa dân gian, vừa qua đời ở tuổi 90 vào sáng 24/4 tại Hà Nội.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.