Thu của thiên nhiên đất trời, thu của lòng người làm xao xuyến bao tâm hồn.
Với những người làm thầy, mùa thu ghi dấu mốc quan trọng - mùa tựu trường cũng là mùa đi gieo hạt. Trong tôi lại bâng khuâng hoài niệm về trường xưa lớp cũ. Hình ảnh về một ngôi trường, nơi tôi đã trưởng thành và gắn bó nhiều năm, nơi khởi nguồn cho hành trình sáng tạo và đam mê của mình cứ đậm sâu trong nỗi nhớ. Đó là trường THCS Đình Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên - Nơi gửi gắm niềm tin.
Dấu ấn một ngôi trường
Trường THCS Đình Cao được thành lập từ năm 1963. Trường có khuôn viên rộng với diện tích là 10.090m2, cảnh quan đẹp, thuộc thôn Duyên Linh, xã Đình Cao - một xã đông dân nhất huyện Phù Cừ, có truyền thống hiếu học.
Đã hơn 20 năm trôi qua, hình ảnh về ngôi trường vẫn vẹn nguyên trong tâm trí tôi. Sau thời gian tập sự, tôi may mắn được chuyển về trường THCS Đình Cao.
Ngày đầu nhận công tác, trong lòng tràn ngập niềm vui và tự hào nhưng cũng đầy lo lắng. Bởi đây là ngôi trường lớn nhất huyện và có truyền thống dạy tốt học tốt nhiều năm. Khi đó cả huyện chưa có trường chuyên nào thì Đình Cao là một trong những địa chỉ tin cậy của phụ huynh và học sinh nhiều thế hệ.
Ngày ấy, tôi là một giáo viên trẻ mới chập chững vào nghề mới chỉ có kiến thức học được trong trường Sư phạm còn phương pháp và kinh nghiệm thì chưa có. Vì thế, bản thân phải cố gắng nỗ lực rất nhiều trong từng chi tiết nhỏ.
Tôi đã trưởng thành hơn từ việc khiêm tốn học hỏi, từ sự chỉ bảo chân thành của đồng nghiệp, đặc biệt là những thầy cô có kinh nghiệm và chuyên môn tốt. Tôi thực sự biết ơn môi trường làm việc nghiêm túc và có phần khe khắt về chuyên môn đã giúp cho bản thân tiến bộ hơn. Thời gian trôi đi, cuộc sống của mỗi người đều đã đổi thay nhưng vẫn ắp đầy kỉ niệm và nỗi nhớ.
Tôi còn nhớ năm mới chuyển về, trường có đến 25 lớp, nhiều gấp hai ba lần so với các trường khác trong huyện. Các cuộc thi học sinh giỏi, giáo viên giỏi hằng năm thường tổ chức ở đây.
Tuy là trường lớn, số học sinh đông nhưng việc dạy và học rất có nề nếp, các hoạt động bề nổi đều mạnh. Với những giáo viên trẻ như tôi thì đây là môi trường tốt để học hỏi và rèn luyện bản thân.
Tôi nhớ mãi những tiết dạy đầu tiên khi về trường được thầy hiệu trưởng “dự từ xa”.
Thầy ngồi kín đáo ở bên ngoài gốc phượng xum xuê bóng mát, tay cầm tờ báo. Ai đi qua cũng tưởng là thầy đang “đọc báo”, nhưng thực chất là thầy đang lắng nghe tôi dạy. Vì không biết thầy đang “dự” nên tôi đã dạy với một tâm thế rất thoải mái, tự tin.
Sau nhưng tiết “dự từ xa” rồi đến dự trực tiếp có báo trước hoặc đột xuất của thầy và tổ chuyên môn cùng với sự góp ý thẳng thắn mà chân thành, cởi mở đã giúp tôi “vỡ” ra nhiều điều. Bản thân tôi đã tự rút ra: Kinh nghiệm chỉ có thể đúc rút từ thực tế.
Những nét son khởi sắc
Được trở về thăm trường, lòng tôi tràn ngập bao cảm xúc. Đầu tiên là sự ngỡ ngàng trước những đổi thay toàn diện của ngôi trường. Từ những phòng học mái bằng thẩm thấu và nhà cấp 4 cũ dột trước kia, giờ đây trường đã khoác lên mình chiếc áo mới khang trang.
Tôi hào hứng đi thăm dãy nhà 3 tầng với 12 phòng học còn thơm mùi sơn mới. Phòng nào cũng được trang bị đầy đủ thiết bị hiện đại phục vụ cho việc dạy và học như máy chiếu, màn chiếu tự động, camera theo dõi, hệ thống đèn, quạt đầy đủ...
Sân trường rộng trên 3.000m2 rợp mát bóng cây được lát gạch đỏ và đổ bê tông phẳng là nơi vui chơi và sinh hoạt tập thể của học sinh.
Trong lòng không chỉ tự hào khi đứng trước ngôi trường mới mà còn thầm biết ơn các cấp, các ngành vì cùng với sự phát triển đi lên của xã hội thì giáo dục cũng luôn được trú trọng. Niềm vui như được nhân lên, hân hoan rạng ngời trên gương mặt, nụ cười, ánh mắt mỗi thầy cô.
Ước mơ về một ngôi trường khang trang hiện đại của thầy và trò nay đã thành sự thật, ghi dấu một sự kiện quan trọng trong lịch sử thành lập của nhà trường.
Cùng với sự đổi thay về diện mạo cảnh quan, mọi nề nếp kỉ cương và chất lượng trong nhà trường luôn được giữ vững và phát huy. Các cán cán bộ quản lí Nhà trường đều những người có năng lực, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, giàu kinh nghiệm, lăn lộn với phong trào, dám nghĩ dám làm.
Đội ngũ giáo viên đều đạt chuẩn và trên chuẩn, được trẻ hóa, không ngừng đổi mới sáng tạo, nhiệt tình trách nhiệm, say mê với nghề, có tinh thần đoàn kết thống nhất cao.
Trong suốt những năm qua, trường đã phát huy được truyền thống dạy tốt học tốt, khẳng định được vai trò, vị thế của mình so với các trường trong huyện. Chất lượng đại trà mấy năm gần đây đều được nâng cao với tỉ lệ học sinh khá, giỏi chiếm trên 60%, hạnh kiểm tốt, khá đạt trên 97%.
Chất lượng mũi nhọn luôn xếp ở tốp đầu của huyện tăng cả số lượng lẫn chất lượng giải. Đó thực sự là những nét son khởi sắc để Nhà trường vươn tới một tầm cao mới, hòa nhịp cùng dòng chảy của xã hội.
Được trở về thăm lại trường, tôi thực sự xúc động trước tình đồng nghiệp chân thành, mộc mạc mà nồng ấm thân thương. Đó còn là tình quê chan chứa, níu chân người ở lại. Tự hào biết bao về ngôi Trường THCS Đình Cao yêu dấu.
Từ mái trường này, nhiều cán bộ, giáo viên đã trưởng thành trở thành lãnh đạo các phòng ban của huyện, tỉnh và cán bộ quản lí các trường THCS trong huyện; nhiều học sinh đã thành đạt trên các lĩnh vực, tỏa đi muôn nơi, có nhiều đóng góp công sức và trí tuệ cho xã hội.
Dù đi đâu ở đâu, trong tâm trí của tôi vẫn luôn nhớ và hướng về tổ ấm Đình Cao yêu thương - nơi gửi gắm niềm tin, nơi chắp cánh ước mơ.