| Hotline: 0983.970.780

Nói thật với vợ

Thứ Bảy 03/11/2018 , 15:30 (GMT+7)

Vợ cứ giao hẹn, nhắc nhở thường xuyên như thế, nhẽ nào tôi lại không trung thực, thật thà với vợ và luôn nói đúng về vợ với người khác. Bản thân tôi vốn đã quen trung thực, thật thà.

Vợ tôi thường xuyên giao hẹn:

- Vợ chồng mình phải luôn trung thực, thật thà với nhau. Không bao giờ được nói dối nhau dù chỉ là nửa lời. Chồng nhớ nhé.

- Ừ, nhớ.

- Khi nói chuyện với người khác, nếu chồng nói về vợ, cũng luôn phải nói thật, nói đúng về vợ, không được nói sai nhé.

Vợ cứ giao hẹn, nhắc nhở thường xuyên như thế, nhẽ nào tôi lại không trung thực, thật thà với vợ và luôn nói đúng về vợ với người khác. Bản thân tôi vốn đã quen trung thực, thật thà, không thích sự dối trá. Vì thế, thực hiện theo lời giao hẹn của vợ, nào có khó gì.

Thế mà nhiều khi tôi lại bị vợ giận do trung thực, nói lời thật. Thế có lạ không.

Như hồi cách đây vài tháng, có anh bạn tới nhà chơi. Trong lúc chuyện trò, anh bạn chợt hỏi vợ tôi năm nay bao nhiêu tuổi. Tôi cứ thật thà mà rằng vợ tôi đã ngoài 40. Vừa nói xong, tôi chợt thấy gương mặt vợ tôi bỗng sa sầm lại. Khi khách đã ra về, vợ trách:

- Sao anh lại bảo là em đã ngoài 40?

- Ơ… thì đúng là em đã ngoài 40 rồi mà.

- Vâng, đúng là thế. Nhưng khi người ngoài hỏi tuổi của em, anh nói là chưa tới 40 không được à? Phải nói thế cho người ta tưởng vợ anh còn trẻ chứ.

Tôi ngớ người ra, rồi chợt nhớ rằng phụ nữ thường hay nói giảm tuổi của mình để người khác tưởng mình còn trẻ hơn nhiều so với tuổi thật. Vợ tôi chắc cũng thế. Tôi thanh minh:

- Tại em luôn căn dặn anh là phải luôn trung thực, thật thà, không được nói dối. Khi nói về vợ với người khác thì phải nói đúng…

- Đúng là vợ dặn chồng như thế. Nhưng khi nói về tuổi của vợ, thì… đâu cần phải nói đúng.

À, ra vậy. Được rồi, từ nay phải luôn ghi nhớ trong lòng rằng vẫn cứ phải trung thực, thật thà với vợ, nói đúng về vợ, nhưng tuổi của vợ thì không cần phải nói đúng với người khác.

Hôm qua, thì lại xảy ra chuyện khác. Khi vợ chợt hỏi tôi:

- Anh thấy em dạo này thế nào?

Tôi nhìn vợ, rồi bảo:

- Dạo này em béo lắm, gần mất cả vòng 2 rồi. Trên mặt đã có nhiều nếp nhăn quanh mí mắt. Mỗi khi đi ra ngoài, em nhớ trang điểm thật kỹ vào để nhìn cho đỡ già…

Tôi nói chưa hết câu, vợ đã trợn mắt lên, giọng đầy giận giữ:

- A, thì ra lâu nay anh vẫn thầm chê tôi già, tôi béo, tôi xấu phải không?

Tôi ngơ ngác, thanh minh:

- Ơ, anh có chê đâu? Là anh nói thật thôi mà. Em vẫn bảo là anh phải luôn trung thực với em, không được nói dối dù chỉ là nửa lời mà.

Tưởng thế là vợ sẽ im, không ngờ tôi lại bị mắng tiếp:

- Nói thật thì… cũng tùy cái thôi chứ. Chuyện nhan sắc mà nói thật… như thế là không tế nhị, là phũ phàng, là cố ý chê tôi già, tôi xấu, huhu.

Tôi ngơ ngác nhìn vợ, rồi than thầm “Trung thực, thật thà với vợ, tưởng dễ, ai ngờ khó quá đi!”.

(Kiến thức gia đình số 44)

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?

Bình luận mới nhất