| Hotline: 0983.970.780

Nông dân ngàn đô

Thứ Năm 01/12/2011 , 11:16 (GMT+7)

Họ mặc áo rách vai, đi dép lê nhưng lại sở hữu Toyota Camry, thu nhập mỗi tháng cả trăm triệu đồng. Họ được gọi là những nông dân ngàn đô.

Họ mặc áo rách vai, đi dép lê nhưng lại sở hữu Toyota Camry, thu nhập mỗi tháng cả trăm triệu đồng. Họ được gọi là những nông dân ngàn đô. Đó là những nông dân nuôi bò sữa trên cao nguyên Mộc Châu, Sơn La.

MỖI NGÀY THU 10 TRIỆU ĐỒNG

Gia đình triệu phú bò sữa đầu tiên chúng tôi đến thăm là hộ ông Nguyễn Văn Quất, ở đơn vị 8/5, thị trấn Nông trường Mộc Châu. Chạy xe trên con đường giữa thảo nguyên xanh ngát cỏ voi và yến mạch, chúng tôi tới trang trại của gia đình ông Quất đúng lúc ông vừa vắt sữa bò xong. Ra tiếp đón chúng tôi là một người nông dân giản dị, chất phác, nếu không được giới thiệu từ trước chắc chẳng bao giờ tôi có thể tưởng tượng được đây là ông chủ sở hữu đàn bò lớn nhất huyện Mộc Châu.

Sinh năm 1955 tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, khi vừa tròn đôi mươi ông Quất lên cao nguyên Mộc Châu tham gia làm kinh tế mới. Cuộc sống nơi đất khách quê người vất vả, gian truân khiến nhiều lúc ông muốn bỏ cuộc trở về quê lúa Thái Bình. Năm 1991, gia đình ông Quất nhận khoán 10 con bò từ Nông trường Mộc Châu. Do ngày đó chưa có nhà máy chế biến nên nhiều lúc sữa bò vắt ra không có người mua, ông Quất phải đem đổ cho lợn ăn khiến bà Vần, vợ ông, tiếc rơi nước mắt.

Thế rồi, gia đình ông Quất và các hộ nuôi bò sữa khác tại Mộc Châu bước sang một trang mới khi năm 2004, Nhà máy sữa Mộc Châu chính thức đi vào hoạt động sau 4 năm thi công. Có được đầu ra và diện tích đất trồng cỏ ổn định, như “cá gặp nước”, các hộ chăn nuôi bò sữa tại Mộc Châu bắt đầu phát huy sức mạnh tiềm ẩn của mình.

Luôn đứng ở vị trí quán quân không ai khác chính là ông Nguyễn Văn Quất. Năm 2009, tổng số đàn bò nhà ông là 80 con, sang năm 2010 là 90 con và hết năm 2011 này ông Quất dự định cán mốc 100 con. Trong gần 100 con bò nhà ông Quất có 45 “cô” hiện đang cho sữa, mỗi ngày hai lần vắt, ông Quất thu ngót nghét 1 tấn sữa tươi. Giá 1 kg sữa hiện được Cty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu thu mua 12.000 đồng, như vậy bình quân mỗi ngày ông Quất thu về 10 triệu đồng từ tiền bán sữa.

Cùng ông đi thăm khu trang trại rộng cả chục héc - ta, chúng tôi không khỏi choáng ngợp trước cơ ngơi hoành tráng với nhà xưởng, khu đồng cỏ rộng 7 ha, hệ thống máy móc hiện đại. Đặc biệt, là chiếc ô tô Camry và hai chiếc xe tải đỗ trong nhà kho được ông Quất mua cách đây không lâu. Bà Tô Thị Vần, vợ ông Quất, thật thà cho biết, ô tô tải thì ông Quất còn hay đi chở ngô, chở cỏ chứ ô tô con thì từ ngày mua về đến giờ đỗ ở đâu gần như vẫn nằm nguyên tại đó.

Hiện, một con bò sữa có giá 50 triệu đồng, tôi nhẩm tính với gần 100 con bò sữa đang có, tài sản của ông Quất xấp xỉ 5 tỷ đồng, quả là một con số đáng nể đối với một người nông dân chính hiệu khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng.

NHỮNG TRIỆU PHÚ GIẢN DỊ

Gia đình triệu phú thứ hai chúng tôi tìm đến là hộ anh Phạm Văn Tế, thuộc Tiểu khu Vườn Đào, thị trấn Nông trường Mộc Châu. So với gia đình ông Quất số lượng đàn bò nhà anh Tế chỉ bằng một nửa, song năng suất sữa thu trên đầu bò thì không ai địch nổi người đàn ông quê gốc Quỳnh Phụ, Thái Bình này.

Cũng giống ông Quất, năm 1977 anh Tế lên Mộc Châu làm công nhân tại Nông trường khi mới tròn 18 tuổi. Ngày vác ba lô ra đi, với sức vóc và niềm khao khát vươn lên của tuổi trẻ, anh Tế đã thề với chính mình phải thành công tại vùng đất mới chứ nhất định không chịu lùi bước khi gặp thất bại. Và sau bao năm long đong lận đận theo đuổi nghiệp nuôi bò sữa, phải mãi đến năm 2005 anh Tế mới biết được mùi vị của thành công như thế nào.

Nhớ lại cái ngày trọng đại đó, anh Tế ngậm ngùi: “Năm 1991, tôi nhận thầu 4 ha đất và 20 con bò của Nông trường Mộc Châu để chăn nuôi. Mục tiêu lớn nhất lúc bây giờ của tôi cũng như anh chị em công nhân ở đây làm sao 1 kg sữa mua được 1 kg bột tinh. Cả Tiểu khu Vườn Đào ngày đó một năm mới SX được 200 tấn sữa, nay mình gia đình tôi một năm cũng đạt con số này”.

Dù chỉ nuôi có 40 con bò, trong đó có 20 con cho sữa nhưng mỗi năm anh Tế thu về không dưới 2 tỷ đồng. Ngoài việc trả tiền thuê 2 công nhân làm việc với mức lương 3 triệu/người/tháng cùng chi phí thức ăn hàng ngày cho bò, mỗi năm anh Tế vẫn lãi hơn 1 tỷ đồng. Dẫn chúng tôi thăm đàn bò sữa ngoại mới nhập về trị giá tới 60 triệu đồng, anh Tế cho biết sản lượng sữa của giống bò này đạt xấp xỉ 30 kg/con/ngày. Sắp tới anh Tế có ý định chuẩn hóa đàn bò và mở rộng quy mô chăn nuôi lên 60 con.

Tạm biệt triệu phú bò sữa Phạm Văn Tế, chúng tôi tìm tới hộ được mệnh danh là “Sao Thần Nông” Lâm Thanh Trân. Sống một mình giữa mênh mông trang trại rộng tới 5 ha, người đàn ông quê Nam Trực (Nam Định) thu nhập mỗi tháng lên tới gần 100 triệu đồng từ nuôi bò sữa. Ông Trân bảo, với 50 con bò sữa trong trang trại, mỗi ngày chúng cho ông khoảng 7 tạ sữa, trừ hết chi phí mỗi tháng ông thu về gần 100 triệu đồng là chuyện bình thường.

Chị Đào Thị Tỉnh, cán bộ Phòng Sản xuất - Kinh doanh - Cty CP Giống bò sữa Mộc Châu phấn khởi bảo rằng, giờ người nuôi bò sữa tại nông trường Mộc Châu sở hữu ô tô con là chuyện thường. Toàn Cty hiện có khoảng 500 hộ nuôi bò sữa, số lượng 8.200 con, mỗi ngày cung cấp cho nhà máy 35.000 tấn sữa.

Trong số 500 hộ nuôi bò sữa, có tới 8 hộ nuôi từ 50 con trở lên như bà Vũ Thị Đáng ở cụm 70, hộ bà Phạm Thị Lịch ở 27/7, ông Đỗ Đình Tiến ở Tiểu khu Vườn Đào. Còn lại các hộ chăn nuôi khác hầu hết đều sở hữu đàn bò từ 20 - 40 con. Họ đều là những triệu phú nông dân. 

Hàng ngày, đã thành thông lệ, 4h sáng ông Trân thức dậy lịch kịch chuẩn bị máy móc vắt sữa bò. Trưa, tối cho bò ăn, dọn dẹp tưới tắm cho vườn cỏ, công việc như vậy cứ tiếp nối nhau từ ngày này qua ngày khác. Với ông Trân, nghề nuôi bò sữa tuy bận rộn như con mọn nhưng được cái thu nhập khá, càng làm càng hâm mê, cho đến tận bây giờ, ông Trân nhiều lúc vẫn không tin làm nông nghiệp lại cho thu nhập cao đến vậy.

Thấy hoàn cảnh ông Trân một thân một mình, tôi nói đùa bảo ông sao không bán cơ ngơi bạc tỷ này đi khoắc ba lô tiền về Hà Nội mua cái biệt thự ở cho sướng, số tiền còn lại đem gửi tiết kiệm tha hồ dưỡng già, lại được gần con cái. Nghe vậy, ông Trân cười: “Hơn nửa cuộc đời tôi gắn bó với con bò sữa rồi, giờ nếu bán đi sợ không có việc gì làm buồn bực chân tay không chịu được, mà tiền cũng chẳng biết đem tiêu vì việc gì. Mua được cái nhà cho con cháu có chỗ ở để học hành dưới đó (Hà Nội) là tôi mãn nguyện rồi”.

Với những triệu phú ở lĩnh vực khác, khi có tiền trong tay họ sẽ mua sắm đủ thứ để tôn đẳng cấp và vị trí trong xã hội của mình lên, song với những nông dân triệu phú, cho dù có trong tay cả một núi tiền nhưng họ vẫn luôn giữ lại được bản tính thật thà chất phác, một cuộc sống giản dị không khác là mấy so với lúc cơ hàn.

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Điều trị, làm đẹp cho thú cưng: Đã học rồi còn phải học thêm

Thú cưng đưa vào các phòng khám thú y điều trị được siêu âm, X quang để chẩn đoán bệnh như người nên nhân viên phòng khám phải được đào tạo bài bản.

Doanh nghiệp đầu tiên công bố sản xuất cà phê tuân thủ EUDR

ĐẮK LẮK Simexco DakLak đã được cấp chứng nhận tuân thủ EUDR cho 4.957 nông dân với diện tích 5.375ha trong vùng liên kết.

Đồng Nai hướng tới cơ giới hóa đồng bộ trong trồng trọt

Cơ giới hóa trong trồng trọt ở Đồng Nai đã có nhiều thành tựu nhưng chưa đồng bộ. Tỉnh này đang hướng tới việc cơ giới hóa đồng bộ trong thời gian tới.

Bình luận mới nhất