Con gái lớn của Hồng Vân là Nguyễn Ngô Hồng Châu vừa lên xe hoa tại Mỹ, ở tuổi 24. Từng lên sân khấu cùng mẹ với nghệ danh Xí Ngầu, Hồng Châu sang Mỹ du học ngành thiết kế từ năm 17 tuổi, và đến hôm nay se duyên cùng một kỹ sư máy tính!
Nguyễn Cường phát hành album đầu tay
Dù đã là một tên tuổi trong giới sáng tác ca khúc, nhưng đến bây giờ nhạc sĩ Nguyễn Cường mới có album riêng của mình, với tên gọi “Tùng Dương hát Nguyễn Cường”. Nhạc sĩ Nguyễn Cường chia sẻ: “Phải mất gần ba năm chúng tôi mới hoàn thành album này. Tôi không nghĩ Tùng Dương phá cách gì trong những ca khúc của tôi cả. Những bài hát của tôi khi vào con người Tùng Dương thì nó thành như vậy. Nhưng khi nghe Tùng Dương hát, có những cái làm tôi bất ngờ!”.
Thái Hòa và "Chàng vợ của em"
Diễn viên Thái Hòa một lần nữa hợp tác với đạo diễn Charlie Nguyễn trong bộ phim “Chàng vợ của em”. Bộ phim “Chàng vợ của em” vẫn là phong cách hài như “Long Ruồi” và “Để mai tính” mà Thái Hóa và Charlie Nguyễn từng gây sốt vé. Kịch bản bộ phim “Chàng vợ của em” dựa theo tiểu thuyết “Busy Woman Seeks Wife” của Annie Ashworth và Meg Sanders, với nhiều chi tiết được Việt hóa!
Vĩnh Thuyên Kim "lộ mặt" đánh ghen
Là một ca sĩ từng được yêu thích với ca khúc “Teen vọng cổ”, Vĩnh Thuyên Kim thử sức điện ảnh bằng vai nữ chính trong bộ phim “Lộ mặt”. Trong phim, ca sĩ Vĩnh Thuyên Kim thể hiện cô gái tên Trâm cầm đầu nhóm đánh ghen thuê. Bộ phim “Lộ mặt” cũng là sản phẩm chia tay giữa ca sĩ Vĩnh Thuyên Kim với công ty quản lý sau 10 năm gắn bó.
Hứa Vĩ Văn trước "ống kính sát nhân"
Ca sĩ Hứa Vĩ Văn được chọn đóng vai thanh tra K trong bộ phim “Ống kính sát nhân” của đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng. Sau khi du học về điện ảnh tại Malaysia, đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng thử sức bằng đề tài tương đối khó nhọc là tâm lý tội phạm. Tuy nhiên, đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng cho rằng, vai diễn của ca sĩ Hứa Vĩ Văn đã giúp anh truyền tải đầy đủ giá trị của bộ phim “Ống kính sát nhân”.