Sáng 4/6, báo Người Lao Động đã tổng kết và trao giải cuộc thi “Lắng nghe người dân hiến kế”. Kéo dài 4 tháng, từ ngày 24/9/2019 đến ngày 21/1/2020, “Lắng nghe người dân hiến kế” đã nhận được 71 tác phẩm dự thi.
Ngoài sự tham gia của các chuyên gia, điều thú vị nhất của cuộc thi chính là ý kiến từ những người dân bình thường vẫn hàng ngày vật lộn với hành trình mưu sinh khó nhọc. Những tiếng nói vô tư và trong sáng ấy có không gian tích cực để được cất lên, với mong muốn tìm ra con đường hiệu quả xây dựng đô thị phương Nam ngày càng hiện đại và văn minh, để đồng hành cùng cả nước và vì cả nước.
Do dịch Covid-19 hoành hành, nên cuộc thi “Lắng nghe người dân hiến kế” phải liên tục phải dời ngày tôn vinh những “diệu kế”. Thế nhưng, tiền thưởng vẫn không bị ảnh hưởng bởi virus corona.
Giải nhất trị giá 50 triệu đồng, được trao cho tác giả Vân Thanh. Là một bác sĩ nội trú có cơ hội tu nghiệp tại Pháp, Vân Thanh đã quan sát và so sánh để tha thiết đề nghị “Đừng so đo khi đầu tư cho y tế”.
Giải nhì trị giá 30 triệu đồng, được trao cho tác giả Huỳnh Kim Tước với tác phẩm “Kinh tế sáng tạo dẫn dắt tăng trưởng”.
Hai giải ba, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng, được trao cho tác giả Diệp Văn Sơn với tác phẩm “Phải có nền công vụ tiên tiến” và tác giả Nguyễn Quốc Cường với tác phẩm “Sông Sài Gòn là tài sản vô giá”.
Nhân dịp này, báo Người Lao Động cũng phát động cuộc thi “Lắng nghe người dân hiến kế” lần 2, kéo dài đến ngày 31/5/2021.