| Hotline: 0983.970.780

Nụ cười Sir Alex

Thứ Hai 13/04/2015 , 19:13 (GMT+7)

Đã lâu lắm người ta mới lại thấy Sir Alex Ferguson rạng rỡ đến thế tại sân Old Trafford, sau khi chứng kiến đội nhà đánh bại “gã hàng xóm ồn ào” Manchester City.

Chuyện Manchester United đánh bại những đội bóng trong nhóm đầu của giải Ngoại hạng dưới thời Sir Alex chẳng phải là hiếm. Ngay trong mùa giải cuối cùng vị thuyền trưởng người Scotland tại vị, Quỷ đỏ đã giành cả bốn chiến thắng trước các đại gia Chelsea, Manchester City, Arsenal, Liverpool ở lượt đi, để rồi sớm lên ngôi vô địch khi mùa giải vẫn còn tới 4 vòng đấu.

Tuy nhiên đó cũng là thời khắc cuối cùng “ông già gân” được hưởng niềm vui chiến thắng trước các đội bóng mạnh. Mùa giải sau đó, Manchester United được David Moyes dẫn dắt, thua cả Liverpool lẫn Manchester City trên sân nhà, và chỉ có đúng 1 trận thắng duy nhất trước Arsenal.

Nụ cười trên khuôn mặt của Sir Alex cũng vì thế mà tắt ngấm. Ông thường ngồi trầm ngâm trên một góc khán đài, thỉnh thoảng phải vuốt mặt cho đỡ buồn ngủ. Thậm chí rất nhiều lần các máy quay tóm được cảnh ông đang… ngáp vì lối chơi vô hồn của đội bóng cũ.

Phải rất lâu sau ngày nhà cầm quân có biệt danh "máy sấy tóc" nói lời tạm biệt sân Old Trafford, người ta mới lại thấy ông lấy lại nụ cười rạng rỡ. Sau khoảng 15 phút đầu căng mắt theo dõi, lúc Manchester United bị dẫn trước, Sir Alex gần như chỉ cười và cười trong suốt quãng thời gian còn lại.

Man đỏ trình diễn một khuôn mặt khác hẳn so với chính họ một năm trước và nửa đầu mùa giải này. Họ tấn công từ mọi hướng với rất nhiều mũi nhọn trên hàng công. Đội bóng của Van Gaal tạo cho đối thủ cảm giác, nếu muốn họ có thể ghi bàn vào bất kỳ lúc nào.

Kể từ thời điểm Sir Alex nghỉ hưu, chưa bao giờ đội bóng cùng thành phố phải trải qua những cảm xúc như vậy trong trận derby thành Manchester. Cũng vẫn là những con người từng giành 2 chức vô địch bóng đá Anh trong 3 mùa gần nhất, nhưng với Man đỏ, đối thủ chỉ còn là “gã hàng xóm ồn ào”.

Đội bóng cũ của Sir Alex chơi với tinh thần của Sir Alex và chiến thắng cũng theo cách của Sir Alex, bảo sao ông không vui mừng. Những nhân chứng tại sân Old Trafford thậm chí đã kể rằng, đại sứ toàn cầu của Manchester United chỉ tập trung theo dõi đến khoảng phút 70. Sau khi Mata và Smalling liên tiếp lập công giúp đội chủ nhà vươn lên dẫn 4-1, “ông già gân” chuyển sang bình luận với người đồng nghiệp Roy Hodgson - HLV trưởng của ĐT Anh - về trận đấu.

Manchester United vẫn còn 2 trận cầu được đánh giá là khó khăn trước mắt: chuyến làm khách của Chelsea ở vòng tới và cuộc tiếp đón Arsenal tại vòng áp chót. Nhưng vào lúc này, người ta không còn nhắc đến cuộc đua giành vé dự Champions League nữa. Nó được mặc định coi là chuyện đã rồi.

Vị thế của một ông lớn đã trở lại với Quỷ đỏ. Quan trọng hơn, họ bắt đầu “đỏ” trở lại như dưới thời Sir Alex. Ở trận Liverpool, Gerrard mắc lỗi như gã nghiệp dư. Ở trận Aston Villa, Hutton chấn thương tạo điều kiện cho Herrera ghi bàn mở tỉ số. Đến trận derby thành Manchester, bàn thắng ở thế việt vị của Juan Mata chính là đòn quyết định, hạ gục hoàn toàn tư tưởng phản kháng của đội khách.

Manchester United chắc chắn sẽ hồi sinh. Và điều mà Sir Alex Ferguson mong mỏi không chỉ là những nụ cười sảng khoái nữa. Ông muốn đội bóng cũ sưu tập những danh hiệu, điều họ đã lãng quên trong suốt 2 năm vừa qua.

Xem thêm
Những người bạn hội ngộ cùng sắc màu cố đô Huế

‘Những người bạn’ là cuộc triển lãm của 8 họa sĩ có chung đam mê sáng tạo và tình yêu cố đô, khai mạc hôm nay 29/3 tại Bảo tàng Mỹ thuật Huế.

Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất