| Hotline: 0983.970.780

"Nữ nghi phạm" bị đánh nhập viện

Thứ Tư 08/12/2010 , 10:12 (GMT+7)

Các thầy thuốc cũng như người nhà những bệnh nhân cùng phòng đều xót xa, phẫn nộ khi nhìn thấy một phụ nữ (cho dù là phạm nhân) bị đánh đập vô cùng tàn nhẫn...

Chị Lan bị đánh bầm tím khắp người
Chị Trần Thị Lan (sinh năm 1970) - trú tổ 4, thôn Hội Sương, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa hiện tạm trú tại số 229/11 đường 2/4, phường Vạn Thắng, TP. Nha Trang, đã bị CA đánh đập trong quá trình “điều tra tội phạm”, do trước đó gia đình nơi chị làm ôsin tố cáo chị Lan ăn cắp và chị Lan bị CA TP. Nha Trang bắt, tạm giữ từ lúc 9 giờ sáng chủ nhật - ngày 28/11/2010.

Theo đơn phản ánh của cháu Diệp Cẩm Nhung (sinh năm 1991 - con gái chị Trần Thị Lan): Khoảng 9 giờ sáng ngày 28/11, có 3 người đàn ông mặc thường phục đưa mẹ cháu về nơi nhà thuê ở 229/11 đường 2/4, phường Vạn Thắng và nói: “Chúng tôi là công an đến lục soát nhà”. Rồi các chú đã lục tung để tìm kiếm gì thì cháu không biết. Có một chú bảo cháu hỏi mẹ tiền để đâu lấy đưa ra, cháu hỏi nhưng mẹ cháu nói “mẹ không lấy con à”. Sau đó 3 chú đưa mẹ cháu đi.

Ngay tối đó cháu nhận được cuộc điện thoại mang số 0985776779 gọi đến và hỏi: “Có phải Nhung không?”. Cháu trả lời “Dạ phải”, chú ấy bảo “Chú là công an điều tra thành phố, đem quần áo lên công an thành phố cho mẹ” (chú chỉ đường đến ngã sáu đường Lê Thánh Tôn, thấy cơ quan công an thành phố, xin vào phòng 2). Gặp mẹ, Nhung chỉ nghe mẹ nói: “Mẹ bị đánh nhiều, đau khắp người, ỉa ra quần, con đem về giặt”.

Nhung kể tiếp: “Chiều tối ngày 29/11, vẫn người ấy gọi từ số 0985776779, yêu cầu cháu đến CA phường Vạn Thắng để ký giấy đưa mẹ cháu vào trại. Đến sẩm tối 1/12, một người khác gọi từ số 0905572891 bảo cháu vào thăm mẹ đang nằm ở phòng số 7, tầng 2, Khoa Ngoại chấn thương, BVĐK tỉnh Khánh Hoà.

Gặp lại mẹ, cháu mới biết là mẹ cháu đã nhập viện từ hôm 30/11 vì bị 4 chú CA thay phiên nhau đánh đập bằng roi điện, dùi cui đến ngất xỉu rồi tạt nước vào mặt, bỏ ghế lên bàn chân ngồi nhún buộc mẹ cháu phải khai nhận có lấy tiền cùng với những lời nói bất nhã, xưng hô mày tao và hăm dọa sẽ đánh cho đến lúc khai. Thương mẹ quá, cháu viết đơn kêu cứu theo lời chỉ dẫn của những bệnh nhân xung quanh”.

Hiện bệnh nhân Trần Thị Lan vẫn đang điều trị tại phòng số 2, Khoa Ngoại chấn thương, chân bị xích và có 2 chiến sĩ CA giám sát. Các thầy thuốc cũng như người nhà những bệnh nhân cùng phòng đều xót xa, phẫn nộ khi nhìn thấy một phụ nữ (cho dù là phạm nhân) bị đánh đập vô cùng tàn nhẫn.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.