Cơn bão số 10 thực sự khủng khiếp, tàn phá từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị với sức gió ở đâu cũng mạnh cấp 10 trở lên.
Sau bão là hoang tàn và đổ nát, cây cối ruộng nương hoa màu cũng bị hủy hoại. 156 nhà ở của công nhân Công ty cao su Hà Tĩnh bị tốc mái xiêu vẹo. Gần 10.000 ha cây cao su bị xóa sổ giữa thời kỳ đúng vào độ tuổi cho thu hoạch.
Sáng sớm sau bão, tại vườn cao su nông trường 1 Kỳ Anh đóng trên địa bàn xã Kỳ Hợp, cả vườn cây cao su bạt ngàn đang reo với gió ngàn chăm chỉ tích nhựa sống cho đời nay trở thành rừng cây đổ nát.
Một công nhân quặn lòng bên góc cao sâu than thở với chúng tôi: Rứa là mất hết rồi, nhà tui gắn bó với cây cao su mười lăm năm nay bây giờ cuộc sống công nhân chúng tôi không biết sẽ đi đâu về đâu, lấy gì mà sống đây.
Gia đình anh nhận khoán 3ha, mỗi ha cho sản lượng 1.200 tấn giúp vợ chồng con cái có của ăn của để nhưng bây giờ cả vườn không còn lấy một cây.
Giám đốc nông trường Trương Tiến Lương cúi gục bên cây cao su đổ gãy nói: Bão số 10 đã gây lên cơ sự đau đớn cho cả nông trường chúng tôi, sau bão hơn 200 công nhân trắng tay không biết rồi cuộc sống sẽ ra sao đây.
Nhìn vườn cây đổ gãy ngổn ngang mà lòng người quặn thắt.
Công ty cao su Hà Tĩnh đã trồng được trên 5.000 ha cao su, trong đó tại Kỳ Anh có 1.700 ha.
Bão số 10 làm 750 ha cao su đúng vào thời kỳ khai thác bị tàn phá.