| Hotline: 0983.970.780

Nước mắt… EVN

Thứ Ba 29/11/2011 , 10:29 (GMT+7)

Lão Cò thở dài bảo với bác Thảo Dân:

- Cứ nghe ông lãnh đạo Tập đoàn Điện lực than thở lương của công nhân ngành điện chỉ có 7,3 triệu sao mà thảm thương đến vậy: Đây là mức lương tương đối thấp, nếu ở nông thôn thì có thể được, còn ở thành thị thì không thể sống được. Là tổng giám đốc, tôi rất đau lòng khi lương của cán bộ tập đoàn chỉ có ngần đó…

Bác Thảo Dân đặt chén trà đang uống dở xuống chiếu.

- Thời buổi lạm phát đến hơn hai chục phần trăm "gạo châu củi quế" với đồng lương ít ỏi, ông lãnh đạo EVN ấy đúng là đau lòng thật. Bây giờ khó mà tìm được con người thương cấp dưới đến như vậy…

Lão Cò nghe vậy trở nên giận dữ:

- Tôi cứ hình dung ra sau câu nói đó nước mắt của ông ấy đang chảy chan hoà trên mặt đất, chẳng khác gì hồ nước đập thuỷ điện đang kỳ xả lũ, làm ngập bao nhiêu cánh đồng, cuốn trôi bao nhiêu nóc nhà dân nghèo… Khi đó ông ấy ở đâu sao không thấy mặt?

- Chuyện đập thuỷ điện xả lũ là tại trời mưa to chứ có phải tại ông ấy đâu. Mà nói thật với lão tôi thương ông lãnh đạo Tập đoàn EVN lắm. Ông ấy không cầm được nỗi đau vì lương công nhân không đủ sống mới nói ra cái điều ấy…

- Bác Thảo Dân ạ - Lão Cò lắc đầu - Kể ra cũng thương họ thật, người nhà đèn sống ở thành phố không giống người nông dân núi Hài, càng không giống những người lao động khác, họ chỉ có thu nhập 2-3 triệu. Những người ấy họ sống khổ quen rồi, thành ra người nhà đèn lương 7,3 triệu thì khổ quá. Chả thế mà năm rồi lãnh đạo EVN xin Chính phủ được trích hơn ngàn tỷ đồng để thưởng cho công nhân. Báo chí kêu oai oái. Họ có biết đâu số tiền thưởng ấy chỉ bằng hai tháng lương thôi, đủ sắm cái Tết tàm tạm. Mà Tết năm nay cũng sắp tới rồi, chỉ còn hơn tháng nữa thôi…

- Tết năm nay chắc họ lại đề nghị Chính phủ cho họ chi thưởng hơn hai ngàn tỷ chắc may mới đủ? Bác Thảo Dân hỏi.

- Tôi không rõ - Lão Cò đáp.

- Tôi lo lắm, nếu Chính phủ không đồng ý thì sao nhỉ?

- Thì ông giám đốc Tập đoàn EVN lại họp báo, lên truyền hình than thở…

- Kể ra cũng tội nghiệp cho ông ấy thật…

Lão Cò vội cầm tay bác Thảo Dân:

- Nói thật với bác, tôi không phải là người đa cảm, nhưng kỳ thật tôi sợ nước mắt của lãnh đạo EVN lắm…

Bác Thảo Dân nghe vậy gắt:

- Lão sợ nước mắt của lãnh đạo EVN, thế nước mắt của họ là nước mắt gì thế?

Lão Cò lắc đầu, giọng buồn bã:

- Là nước mắt… EVN bác ạ. Tôi tin là Chính phủ đồng ý thôi, chứ lãnh đạo EVN mà khóc, nước mắt của ông ấy không chừng làm ngập lụt cả thành phố Hà Nội chứ đùa? Hãy nhìn sang Thái Lan là biết, ngập lụt đến mấy tháng ròng, dân cơ cực lắm…

Xem thêm
Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

HLV Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam

Ông Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam và chính thức không còn nắm giữ vị trí HLV trưởng của đội bóng sau trận thua muối mặt trước tuyển Indonesia.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất