| Hotline: 0983.970.780

Nuôi con tâm thần

Thứ Sáu 17/01/2014 , 11:49 (GMT+7)

Hằng ngày, thấy đứa con mang bệnh tâm thần gào thét, đập phá, bà Châm càng quặn thắt tâm can, chỉ còn biết nuốt nước mắt vào trong, rồi thở dài bất lực.

Hằng ngày, thấy đứa con mang bệnh tâm thần gào thét, đập phá, người mẹ già càng quặn thắt tâm can chỉ còn biết nuốt nước mắt vào trong, rồi thở dài bất lực, trách ông trời sao lại giáng tai ương nghiệt ngã đến vậy…Đó là hoàn cảnh đáng thương của bà Trần Thị Châm, trú tại thôn Thượng Ngạn 2, xã Văn Lang, huyện Hưng Hà, Thái Bình.

 Gặp bà Châm, nhìn khuôn mặt khắc khổ, dáng người lam lũ cùng người con trai Bùi Văn Cường đang mắc phải căn bệnh tâm thần nên phải nhốt cạnh chuồng gà, khiến người viết không thể nào cầm được nước mắt. Theo lời bà Châm, năm 20 tuổi bà lấy chồng kết hôn với ông Bùi Văn Hợp, sau đó sinh được 3 người con (2 gái 1 trai).


Vợ chồng bà Châm bên trong căn nhà nghèo khó

Trong đó có anh Bùi Văn Cường là người con thứ 2 của vợ chồng ông bà. Anh cường, khi mới lớn lên những triệu chứng về căn bệnh đã dần xuất hiện. Cuộc sống của đôi vợ chồng nghèo khốn khó ngày ấy càng gian truân hơn khi nhận được giấy khám bệnh kết luận của bác sĩ về bệnh tình của anh Cường. Bà Châm ngậm ngùi tâm sự: “Cường nó mắc bệnh tâm thần tính đến nay đã 23 năm rồi chú ạ! Hơn 20 năm qua, vợ chồng chúng tôi vẫn cố gắng chạy chữa, hy vọng, song lại vô vọng. Mỗi lần lên cơn là nó đập phá, nhảy múa, kêu rú, đánh đập mọi người, rồi đem cả thân thể mình ra giáng vào tường”.

Mặc dù tuổi cao, sức đã yếu, nhưng để có tiền nuôi chồng, chữa bệnh cho con, bà Châm không quản nắng mưa, hàng ngày vẫn quần quật làm thuê trên mọi thửa ruộng, đi cắt cỏ thuê cho mọi nhà mong sao kiếm được chút tiền công ít ỏi. Hơn 20 năm ròng rã đau đớn, nhìn con vật vã chống chọi với bệnh tật cũng là chừng ấy thời gian nước mắt người mẹ hiền này chảy đầm đìa, trách mình bất lực sinh con ra mà không đem lại được hạnh phúc. Giờ đây, bệnh tình anh Cường ngày càng xấu hơn trước nhiều.


Bà Châm bên người con trai điên dại

Bà Châm cho biết, ngày trước anh Cường chỉ thường bỏ nhà đi lang thang, chứ không đánh người như bây giờ: “Em nó đi xa lắm, có những lần bỏ nhà đi vật vờ sang cả tỉnh Hưng Yên, Hà Nam, may mắn sao có người quen gặp được báo tin cho tôi, rồi mới biết để sang đưa con về đấy chú ạ. Còn 10 năm trở lại đây, bệnh nó ngày một nặng hơn, cứ ra đường là Cường lại trêu trọc mọi người, bất kể già hay trẻ, đi đến đâu là đập phá tới đó. Vợ chồng chúng tôi đã nhiều lần phải bồi thường cho hàng xóm. Không còn cách nào khác, biết làm vậy là đau đớn với con, nhưng vẫn phải xích Cường vào một chỗ cho bớt lo”.

Trong lúc gia cảnh nghèo hàn, tũng quẫn, ông Hợp- chồng bà lại bỗng dưng phát sinh ra nhiều chứng bệnh về tim mạch, viêm dạ dày mãn tính, đau cột sống, ngày đêm hành hạ. Vì vậy mà không phụ giúp thêm gì cho vợ, khiến gánh nặng gia đình luôn đè nặng lên đôi vai gầy bà Châm những năm tháng cuối đời. “ Chỗ nào vay được tôi đã vay cả rồi, bây giờ việc vay thêm tiền để chữa bệnh cho chồng con là không thể, ai cho mình vay nữa khi cửa nhà cửa không có một thứ gì, trong khi số nợ chồng chất vẫn còn đó...” - Bà nói trong dòng nước mắt.

Ông Vũ Văn Đinh, trưởng thôn Thượng Ngạn 2, cho biết: “Hoàn cảnh gia đình bà Châm rất thương tâm, thuộc diện khó khăn nhất địa phương chúng tôi. Chính quyền xã, cùng bà con lối xóm thường xuyên chú ý, quan tâm giúp đỡ. Bà Châm có sinh được 3 người con thì 2 người con gái đã lập gia đình ở xa, gia cảnh cũng nghèo hàn nên không giúp được gì cho mẹ. Anh Cường được hưởng trợ cấp hàng tháng là 270 nghìn đồng, không thấm vào đâu. Qua đây, chúng tôi cũng mong muốn có nhiều tổ chức, cá nhân, đoàn thể xã hội, nhà doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng chung tay giúp cho gia cảnh này”.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ trên hoặc gửi về văn phòng Báo NNVN tại ĐBSCL, số 49 Lý Tự Trọng, TP.Cần Thơ, ĐT: 07103.835431, chúng tôi sẽ chuyển giúp quý vị.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm