| Hotline: 0983.970.780

Ở chung hai đôi một nhà, đã khó coi, huống chi gã kia có máu dê chị dâu trẻ?

Thứ Hai 21/05/2018 , 06:50 (GMT+7)

Vấn đề là người chồng của em chồng cháu, tức đứa em rể ấy nhiều tuổi hơn cả chồng cháu mà không nên nết...

Cô kính mến!

Như mọi gia đình viên chức, ba mẹ chồng của cháu chỉ sinh có hai người con, chồng cháu là con trai đầu, đích tôn của dòng họ. Dưới chồng cháu, em gái có chồng sớm, được ba mẹ cưng nên cho sống chung với bên mình luôn. Khi cháu về làm dâu thì con gái đầu của cô em chồng đã được 3 tuổi. Ba chồng cháu qua đời vừa mãn tang đó cô.

Nhà ở thị xã, có đất bao quanh, có lầu, khá rộng rãi. Nhưng để xây thêm một căn nhà nữa thì không thể được, vì ba mẹ chồng cháu xây kiểu biệt thự, giữa đất luôn. Cháu không ham nhà đất cho mình nhưng nói vậy để cô hình dung cháu bí bức, cháu muốn ở riêng cũng không có điều kiện mà sống vậy thì gia đình đông người quá, cháu gánh vác nhiều quá.

Cháu cũng là con gái một của ba mẹ mình nhưng mẹ cháu khó tính, kèm cặp rất kỹ, mong cháu lấy chồng nếu phải làm dâu thì được khen chứ không bị chê dở. Nhà còn có bà nội chồng với bà ngoại chồng thỉnh thoảng lên thăm chơi, hoặc khám bênh, trị bệnh. Ấy là chưa kể rất đông bà con thấy nhà cửa thoái mái lên chơi hoặc cũng đi có việc, đi đưa con cháu đi thi, hoặc cũng khám trị bệnh, không khi nào ngớt khách.

Vấn đề là người chồng của em chồng cháu, tức đứa em rể ấy nhiều tuổi hơn cả chồng cháu mà không nên nết. Cháu ít hơn vợ nó 3 tuổi, cháu nhỏ hơn chồng 5 tuổi, còn nó, đứa em rể đó năm nay đã 35 tuổi. Ở xứ mình tuổi ba lăm người ta cười, cái gã này ba mươi lăm với cháu, tức là thả dê khi có điều kiện với cháu đó cô. Nói thì không ai tin, không dám nói với chồng, sợ lớn chuyện mà thả dê thì bằng chứng gì. Chỉ mắt nhìn, sự đụng chạm khi đi đứng hoặc khi việc này việc kia trong nhà. Cũng có lúc nhà vắng, chỉ có cháu với gã đó, cháu sợ không dám ăn cơm cùng, cháu chạy lên phòng khóa cửa, mà phòng của vợ chồng em gái với phòng vợ chồng cùng cháu ở trên lầu.

Thật là khó xử cô ơi. Cháu mới cưới chưa đầy năm, chưa có dấu hiệu bầu bì gì, mà đã oải. Làm sao tách vợ chồng cô em gái ra, chồng cháu nói đó là lịch sử, anh đã hứa với vong linh ba khi ba mất. Vậy là cứ phải ở chung mãi mãi sao cô?

----------------------

Cháu thân mến!

Một trong những sức mạnh của người VN mình là cưu mang, cố kết, chia sẻ, xà quần. Âu cũng là tâm lý làng xã xóm ấp, tâm lý chiến chinh, tâm lý làm lúa nước, làm nông nghiệp.

Thế nhưng gần nhau quá thì nảy sinh mâu thuẫn, con người cứ lằng nhằng trong những quan hệ nhỏ nhoi, không có thì giờ cho việc khác lớn lao. Văn hóa của người Tây Âu sở dĩ khác ta là cá nhân độc lập cao, khoảng cách giữa những người thân với nhau ngày càng rộng, để con người có nhiều thời gian cho suy tư, sáng tạo, thể hiện, sung sướng…Trách sao người mình hay nhiều chuyện, trách sao con cái người mình ỷ lại, ích kỷ, thụ hưởng, trách sao vân vân và vân vân.

Khi đầu ba mẹ chồng và cả chồng cháu không sai khi con gái ở chung sau đám cưới. Vậy rồi ba chồng cháu qua đời, cú sốc ấy cô nghĩ, các thành viên đã bị đẩy chặt vào nhau, không muốn rời nữa. Họ không sai, chỉ là thấy việc ấy hữu ích cho mình mà quên những thành viên “người dưng nước lã” là gã em rể ấy và cháu, cô gái mới về làm dâu. Nói như chồng cháu không quá, việc này là lịch sử và vong linh ba của cậu ấy cậu ấy nghĩ chưa siêu thóat, đang nhìn vào hành vi của từng người mà phán xét.

Trong một gia tộc đông (hay công sở) đều có những gã biến thái. Ở trong căn cứ thời chiến hoặc ở trong xóm nông dân, vẫn có những gã thả dê bất kỳ lúc nào như vậy. Vì sao? Vì bản năng con đực của những gã ấy nặng, lý trí bị lấn át, cùng với văn hóa lùn. Vấn đề làm sao tránh được? Cháu là dâu mới, cháu trẻ, cháu bị gã thả dê ấy thăm dò. Cháu phải nghiêm và dọa riêng, còn như vậy, sẽ hô hoán, cho biết mặt. Cháu yếu ớt, thủ thế, trốn tránh, đúng, ở vị thế ấy. Nhưng mãi sẽ không được.

Cần làm nghiêm ngay khi chỉ hai người. Đến lúc nào đó, phải nói với chồng. Cần nói sao để chồng tin và khi cậu ấy tin, cậu ấy sẽ xử lý. Ở chung hai đôi một nhà, đã khó coi, huống chi gã kia có máu dê chị dâu trẻ? Nhất định phải tách ra, nhưng thời gian chưa hợp lý, mọi khả năng chưa chín muồi. Nhà gã rể ấy có điều kiện cho vợ chồng gã về không, có ra riêng được không, hoặc là các cháu ra riêng, trong hai đôi mẹ chồng phải chọn một cặp ở cạnh mình, thế thôi.

Sống là đấu tranh, luôn luôn như vậy, ngay cả với chồng, với con, với người thân, huống chi đây là cái gã em rể mất nết. Dần dần cháu sẽ xác định vị thế, nếu cháu giỏi giang, tốt bụng, được nể, cháu sẽ xử lý được mọi vấn đề của nhà chồng.

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.

Bình luận mới nhất