Tiếng trống tựu trường đã vang lên đã nhiều ngày, nhưng học sinh Tiểu học ở Sơn Tây vẫn chưa được cấp vở, sách
Chỉ vì sự quan liêu của cơ quan tài chính mà đến nay gần 39.700 học sinh từ mẫu giáo đến lớp 9 và lớp 12 ở 6 huyện miền núi Quảng Ngãi vẫn chưa được cấp sách, vở để đến trường.
Để giảm bớt khó khăn, tạo điều kiện cho số học sinh nghèo ở các huyện miền núi trong tỉnh Quảng Ngãi có điều kiện đến trường, thời gian qua các cấp ngành TW đã dành một khoản kinh phí mua sách, vở...cấp không cho các em. Vậy mà tiếng trống tựu trường năm học 2008-2009 đã vang lên gần 1 tuần nhưng hàng tỉ đồng tiền mua sách vở cho học sinh 6 huyện vùng cao của Quảng Ngãi vẫn "đóng băng" ở Sở Tài chính tỉnh.
Theo lãnh đạo Sở GD- ĐT thì từ năm 2006 trở về trước, nguồn kinh phí để mua sách, vở cấp cho học sinh ở các huyện miền núi của tỉnh được sử dụng từ Chương trình 135. Tuy nhiên kể từ năm học 2007-2008, số kinh phí đó được lấy từ nguồn sự nghiệp giáo dục của tỉnh. Việc đơn vị nào đảm nhận mua và cấp cho học sinh không phải do Sở GD-ĐT mà do UBND tỉnh quyết định. Vì thế có năm thì Cty Phát hành sách- Sở VH TT-TT (cũ) đảm nhận, năm lại giao cho Cty Thanh niên xung phong (Tỉnh đoàn Quảng Ngãi) chịu trách nhiệm mua và cấp, còn Sở GD-ĐT bị gạt ra ngoài lề.
Riêng năm học 2008-2009, tổng số kinh phí trên khoảng 3 tỉ đồng đã được chính quyền tỉnh phân bố từ tháng 12/2007 và giao Sở Tài chính chịu trách nhiệm "chia phần". Theo đó tổng số lượng vở sẽ cấp cho học sinh trong năm học này là 376.776 cuốn; SGK từ lớp 1-5 là 2.802 cuốn, lớp 6-9 là 2.532 cuốn và lớp 12 là 1.188 cuốn. Trước khi khai giảng, Sở GD- ĐT đã có văn bản chỉ đạo cho các đơn vị trực thuộc sử dụng các nguồn kinh phí được giao, trong đó có cả khoản tiền 3 tỉ đồng để mua vở, sách...phục vụ cho việc học tập, giảng dạy của học sinh, giáo viên các trường. Tuy nhiên qua phản ánh của Phòng GD các địa phương trên thì học sinh vẫn chưa được cấp sách, vở.
Vì vậy ngày 25/8, Sở GD-ĐT đã có văn bản gửi Sở Tài chính "kêu cứu". Tưởng rằng lời đề nghị khá muộn màng đó sẽ được cơ quan Tài chính tỉnh nhanh chóng giải quyết, nào ngờ nó vẫn bị "ngâm" cho đến nay. Ông Đỗ Văn Phu, PGĐ Sở GD-ĐT Quảng Ngãi cho biết: Sáng ngày 5/9, khi đang dự lễ khai giảng tại Trường THPT số 1, huyện Nghĩa Hành thì lãnh đạo của Sở Tài chính mới gọi điện thoại mời tôi về họp giải quyết. Sự chậm trễ này không chỉ học sinh bị thiệt thòi, mà lãnh đạo ngành GD- ĐT Quảng Ngãi cũng mang tiếng oan. Trước sự chậm chạp của "ông Tài chính" một số Phòng GD, trường phải mượn tạm, trích kinh phí của đơn vị mua sách, vở để cấp cho các em.