| Hotline: 0983.970.780

Phải về cung trăng

Chủ Nhật 22/09/2019 , 08:20 (GMT+7)

Trung thu, chị Hằng và Cuội ngồi uống trà, ngắm hạ giới.

Thấy dưới hạ giới đèn đóm sáng choang, lung linh nhiều màu sắc, Cuội bảo:

- Dưới hạ giới giờ đông vui phết, chị Hằng nhỉ. Đâu đâu cũng thấy người, nhà cửa, xe cộ. Buổi tối thì không còn tối tăm nữa, kể cả những đêm không trăng vì ánh điện giăng mắc khắp nơi. Chả bù cho trên này, cả Mặt Trăng mênh mông mà chỉ có tôi với chị, buồn chết đi được.

Chị Hằng gật gù, đồng tình:

- Ừ, Cuội nói đúng, sống trên Mặt Trăng thật là buồn chán. Chẳng thể so được với hạ giới.

Cuội hỏi:

- Hỏi thật chị Hằng nhé. Thấy buồn chán như vậy, đã bao giờ chị muốn bỏ Mặt Trăng, xuống hạ giới sinh sống chưa?

- Nhiều lần rồi, Cuội à. Thậm chí đã có lần ta xuống thăm hạ giới và tính ở lại luôn.

- Sao lần đó chị không ở lại luôn đi, còn trở về đây làm gì?

Chị Hằng cười:

- Ta hỏi Cuội nhé. Xưa nay, nhắc tới chị Hằng trên cung trăng, người ta thường nói tới điều gì nhất?

- À, người ta thường khen chị Hằng rất xinh đẹp.

- Đúng rồi. Nhưng giờ xuống hạ giới ta không còn tự tin vào nhan sắc của mình nữa. Bởi phụ nữ dưới hạ giới giờ nhiều người đẹp quá, nhiều người đẹp do biết cách trang điểm, ăn mặc, nhiều người lại đẹp do bỏ tiền ra làm phẫu thuật thẩm mỹ. Thành ra, đi đâu cũng thấy người đẹp. Ta mà ở lại trần gian thì dễ bị chìm nghỉm vào giữa rừng nhan sắc ấy. Vì thế, ta lại trở về cung Trăng để mọi người mỗi khi đến rằm, lại vẫn khen chị Hằng xinh đẹp.

Rồi chị Hằng hỏi Cuội:

- Còn Cuội, đã bao giờ muốn bỏ Mặt Trăng, trở về hạ giới chưa?

- Cũng nhiều lần rồi chị. Lần nào trở về thăm hạ giới, tôi cũng đều muốn ở lại, không về Mặt Trăng nữa. Nhưng mà…

- Nhưng mà sao?

- Chị biết rồi đấy, sở trường của Cuội là nói dối, đúng không?

- Đúng rồi.

- Cuội trả biết làm gì ngoài nói dối. Vì vậy, nếu muốn ở lại hạ giới, Cuội chỉ có cách trổ tài nói dối để kiếm sống. Nhưng bây giờ, trình độ nói dối của Cuội thua xa người hạ giới rồi. Người ta nói dối với nhau hàng ngày, lên mạng cũng khen nhau một cách đầy giả dối chỉ để lấy lòng nhau, cấp dưới nói dối cấp trên, nhiều quan chức cũng thường nói dối trước tổ chức, trước công luận. Cuội thấy mình nếu ở lại hạ giới mà tiếp tục nói dối như ngày xưa thì sẽ thua xa người bây giờ, nên đành phải trở về cung Trăng thôi.

(Kiến thức gia đình số 38)

Xem thêm
Giáo sư Tô Ngọc Thanh trọn đời tâm huyết văn hóa dân gian

Giáo sư Tô Ngọc Thanh, một nhân vật tâm huyết với sự nghiệp bảo tồn và phát huy văn hóa dân gian, vừa qua đời ở tuổi 90 vào sáng 24/4 tại Hà Nội.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

HLV Hoàng Anh Tuấn: U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở tứ kết

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu với U23 Uzbekistan, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn thừa nhận sự vượt trội của đội bạn so với U23 Việt Nam.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất