Nhiều năm tài trợ cho liên hoan phim quốc tế, hãng thời trang Đô La chỉ được đảm đương vài hoạt động bên lề, nên khách mời cứ thưa thớt dần. Hành lang tiệc rượu mà vắng vẻ quá thì cũng khó coi, hãng thời trang Đô La bèn gửi thư kêu gọi Ngọc Tưng góp mặt.
Khỏi cần nói, thì thiên hạ cũng biết Ngọc Tưng sung sướng đến mức nào. Ngay tại các sân chơi sau lũy tre làng, đồng nghiệp cũng không nhìn thấy Ngọc Tưng có khả năng gì, vậy mà những đôi mắt xanh xứ Ca Nô lại phát hiện Ngọc Tưng có tố chất thiên tài tiềm ẩn suốt 30 năm.
Lần này Ngọc Tưng quyết lấy lại thể diện cho mình. Ngọc Tưng phải xuất hiện một cách ấn tượng rực rỡ và khó quên. Dù mất bao nhiêu tiền, bạn trai của Ngọc Tưng cũng chi trả được. Dù gánh bao nhiêu tai tiếng, ông bầu của Ngọc tưng cũng chống chế được! Cái khẩu hiệu “Ngọc Tưng, nói là làm” đâu phải để hô hào suông!
Thế gian hiểm ác, kẻ xấu mới khoe não, chứ người đẹp thì nhất định khoe thân. Ngọc Tưng quyết định đặt hàng nhà tạo mẫu Giật Gân một bộ trang phục theo phong cách “không cần che chắn, thoải mái gió lùa”. Nhà tạo mẫu Giật Gân không xa lạ sở thích bay bổng của Ngọc Tưng, nên thiết kế một chiếc váy để Ngọc Tưng đi mỗi bước đều để lại dấu vết rắn trườn. Ngọc Tưng rất hài lòng, thưởng hậu hĩnh cho nhà tạo mẫu Giật Gân, rồi bay sang xứ Ca Nô.
Trang điểm công phu, diện giày cao gót, Ngọc Tưng tranh thủ lúc nhân viên an ninh sơ ý liền nhảy bổ vào thảm đỏ đang dập dìu tài tử giai nhân. Đúng như Ngọc Tưng tiên liệu, ngôi sao lớn há hốc mồm kinh ngạc, ngôi sao bé tròn xoe mắt hãi hùng.
Ngọc Tưng như một sinh vật đặc biệt mà những nhà nhân chủng học chưa kịp khảo sát để đưa vào sách đỏ bảo tồn thiên nhiên hoang dã. Hàng trăm ống kính của các nhiếp ảnh gia hướng vào Ngọc Tưng mà bấm máy liên hồi.
Phong cách “không cần che chắn, thoải mái gió lùa” quả nhiên phát huy công dụng tuyệt vời. Vũ trụ ngỡ bao la, mà vũ trụ cũng nhỏ xíu như cái rốn Ngọc Tưng bừng bừng khí thế. Thiên hạ ngỡ triệu tinh anh mà thiên hạ chỉ có mỗi Ngọc Tưng lồ lộ riêng một góc trời! Thử hỏi, cõi đời chật chội chen lấn hôm nay, có gì đáng bàn luận hơn hình ảnh Ngọc Tưng ở xứ Ca Nô!
Chỉ mấy phút đứng tênh hênh trên thảm đỏ, Ngọc Tưng đã được nhắc đến trên hầu hết diễn đàn từ Đông sang Tây. Hãng thời trang Đô La lập tức thay đổi cách nhìn, đưa Ngọc Tưng từ danh sách khách hàng khó hiểu sang danh sách khách hàng quái kiệt. Ngọc Tưng chia sẻ: “Triết lý xuất thần của tôi là phận càng thấp váy càng mỏng”.