Tổ chức Tranh biếm họa và Trung tâm Văn hóa Sarcheshmeh cùng của Iran đang phối hợp tổ chức cuộc thi vẽ biếm họa với giải thưởng lên đến 12.000 USD cho người thắng cuộc.
Theo tờ Tehran Times, những bức tranh dự giải sẽ được trưng bày tại Bảo tàng Nghệ thuật đương đại Palestine ở Tehran rồi sau đó sẽ được triển lãm lưu động trên toàn quốc.
Tư tưởng bài nạn diệt chủng không phải là bất thường ở Iran và các nhà tổ chức không giấu diếm rằng triển lãm năm nay là hoạt động phản kháng lại những bức tranh biếm họa nhà tiên tri Hồi giáo Muhammad mà tạp chí biếm họa Pháp Charlie Hebdo đăng tải.
Bức biếm họa nhà tiên tri Muhammad cầm tấm biển "Tôi là Charlie" bên dưới kèm dòng chữ "Tất cả được tha thứ" đã khiến cộng đồng Hồi giáo trên thế giới nổi giận.
Iran lên án các vụ tấn công giết người ở Paris, nhưng đồng thời cũng chỉ trích mạnh mẽ các bức biếm họa của tạp chí Charlie Hebdo.
Đây không phải là lần đầu tiên Iran tổ chức thi vẽ tranh biếm họa với dòng tư tưởng chủ lưu là bác bỏ nạn diệt chủng Do thái.
Năm 20106, tờ báo Hamshahri của Iran đã tổ chức một cuộc thi nhằm phản đối tờ báo Đan Mạch Jyllands-Posten đăng hình biếm họa nhà tiên tri Hồi giáo Muhammad.
Các nhà tổ chức Iran đều nói rằng họ bác bỏ sự khoa trương về tự do ngôn luận của phương Tây vì "ở đó việc tranh luận về sự thật diệt chủng Do thái vẫn bị cấm".