| Hotline: 0983.970.780

Phẫn nộ quan tham giấu gần 3 triệu USD dưới ao cá trong biệt phủ

Thứ Ba 11/07/2017 , 12:50 (GMT+7)

Văn Cường, nguyên Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Trùng Khánh thú nhận trước tòa việc một trong những biệt phủ của ông ta có ao câu cá, dưới ao giấu số tiền 20 triệu tệ.

Hòa Thân tái thế

Khi vụ án Văn Cường bị phanh phui hồi năm 2010, cựu Giám đốc Sở Tư pháp Trùng Khánh, Trung Quốc được báo chí nước này gọi là “Hòa Thân tái thế” bởi vẻ ngoài rất giống diễn viên trong loạt phim về đệ nhất gian thần, giàu có ngang ngửa quốc khố nhà Thanh thời phong kiến.

14-42-08_vn-cuong
Cựu Giám đốc Sở Tư pháp Trùng Khánh tại tòa

Cơ quan điều tra Trùng Khánh tìm dưới ao câu cá của một biệt thự mà vợ chồng Văn Cường sở hữu, phát hiện lượng nhiều cọc tiền còn dấu niêm phong của ngân hàng, tổng số 20 triệu NDT (2,9 triệu USD).

Theo tòa án Trùng Khánh, Văn bị kết án tử hình, tịch thu, sung công quỹ toàn bộ tài sản với các tội danh nhận hối lộ, bảo kê xã hội đen và cưỡng dâm.

Trong 13 năm từ 1996 đến 2009, Văn Cường nhận hối lộ 12 triệu tệ (khoảng 1,76 triệu USD). Mạng xã hội Trung Quốc thời đó sục sôi mỉa mai chuyện người đứng đầu ngành tư pháp Trùng Khánh sở hữu 8 căn hộ trung tâm thành phố, 4 biệt thự xa hoa và vài bất động sản khác.

Theo Sina, khi điều tra viên liệt kê Văn Cường và vợ có 16 bất động sản, ông Văn nói: “Nhiều vậy sao? Tôi có ngần ấy tài sản cơ à?”, vẻ mặt rất đỗi ngạc nhiên.

Văn Cường từng mua được hai căn nhà phúc lợi của công an Trùng Khánh, do đơn vị này xây để bán lại cho cán bộ trong ngành. Ngoài ra, với các mối quan hệ trong hệ thống tư pháp, Văn Cường mua được một khu đất vốn do Sở quản lý trại giam Trùng Khánh sở hữu.

Vợ chồng ông Văn cũng từng bỏ ra 1,24 triệu tệ để mua hai căn nhà cao cấp tại khu vực trung tâm Trùng Khánh, tòa nhà “Hải đường hiểu nguyệt” nổi tiếng tại thành phố trực thuộc trung ương Trung Quốc.

Khi ông Văn bị bắt, nhiều người dùng mạng xã hội Weibo ở Trung Quốc mỉa mai: “Trời xanh có mắt, thiên đường hay địa ngục chỉ là một ý nghĩ mà thôi”. Những người khác lại đặt vấn đề: “Quan chức cấp thành phố có 16 bất động sản, quan chức cấp huyện có lẽ có 6, còn quan cấp xã là bao nhiêu? Bao nhiêu tiền thuế của dân đã mất vào những quan tham như vậy?”.

Mạng xã hội Trung Quốc cũng lan truyền tin ông Văn từng ngủ với 12 nữ diễn viên, MC nổi tiếng. “Ông ta có nhiều bất động sản như thế, đến mức chính mình không nhớ nổi, không phải vì tham mà vì mỗi căn là để cho một cô vợ bé”, một người dùng mạng xã hội bình luận. Tuy nhiên, tin này không được xác thực trên báo chí chính thống Trung Quốc.

Biệt phủ gây chú ý nhất của Văn Cường nằm ở núi Tiên Nữ, huyện Võ Long, phía đông nam Trùng Khánh, cao hơn mặt nước biển khoảng 2.000 mét. Vợ của Văn Cường là Châu Hiểu Á khai với cơ quan điều tra rằng bà đã tìm tới một cán bộ địa phương để mua khu đất này với giá nửa triệu tệ. Sau đó, bà Châu đầu tư hơn 1,6 triệu tệ để xây dựng thành biệt phủ rộng 8 ha, nằm cạnh rừng quốc gia Trùng Khánh, gần đường giao thông chính của khu vực.

vn-cuong3144551705
Văn Cường giấu 3 triệu USD dưới ao trong biệt phủ của mình

Đây chính là nơi có ao cá mà vợ chồng ông Văn đem giấu tiền dưới đáy. Biệt phủ có các tòa nhà kiến trúc theo kiểu châu Âu, xen lẫn đình hóng gió, ao cá theo kiểu truyền thống Trung Quốc. Ông Cường thường ở nơi này vào lúc rảnh rỗi.
 

Điểm du lịch chống tham nhũng

Căn biệt phủ tai tiếng của Văn Cường trên núi sau này trở thành điểm tham quan, là nơi các quan chức Trùng Khánh và các địa phương khác được đưa tới để tận mắt thấy, nghe giảng về bài học chống tham nhũng.

Khi biết thông tin này trong tù, Văn Cường nói: “Tôi đâu có ghê gớm đến vậy”. Sau đó, Văn Cường tỏ vẻ kích động hơn khi nói chuyện với cơ quan điều tra. Ông ta nói: “Nếu sớm biết thế này, hai năm trước tôi đã không mừng khi thoát chết trong một vụ tai nạn ô tô lúc đi công tác. Thà lúc đó tôi chết, còn được tiếng là qua đời trong lúc làm nhiệm vụ”.

Trong bức thư hối lỗi, một truyền thống của các quan chức Trung Quốc khi đứng sau song sắt buồng giam, Văn Cường viết: “Tôi vô cùng hối hận. Nếu có cơ hội, tôi muốn nói với các quan chức đang đi trên con đường tội lỗi rằng hãy quay đầu, phía trước là vực thẳm. Tôi cũng muốn nói với những người đang đứng trước cám dỗ rằng thiện hay ác chỉ trong một ý nghĩ của chúng ta mà thôi”.

Văn bị tử hình bằng cách tiêm thuốc độc vào năm 2010, theo Wall Street Journal. Trước khi được cảnh sát hộ tống đi tới phòng xử án, Văn yêu cầu một bữa ăn đơn giản với ba quả trứng hấp, một quả lê.

Tờ China Youth Daily cho biết Văn đã đề nghị được xem trận bán kết World Cup 2010. Trước đó, ông ta cũng xin được xem những tình huống chính trong các trận đấu của World Cup.

Trong những phút cuối của cuộc đời hôm 7/7/2010, Văn được gặp con trai. Ông Văn nói với con: “Đừng căm ghét xã hội, đừng để bị ảnh hưởng bởi chuyện của cha. Đừng căm thù người khác”.

Chị gái của Văn, cũng có mặt trong cuộc gặp, cho biết em trai mình đã khóc và nói với cháu trai rằng: “Cha có tội”. 17h chiều cùng ngày, con trai của Văn nhận được lọ tro cốt của người cha.

Khi chính quyền thành phố Trùng Khánh gửi tin nhắn cho công dân về việc ông Văn bị xử tử, một số người đã đốt pháo hoa ăn mừng, theo People’s Daily. Một bức ảnh trên bản điện tử của báo này cho thấy một biểu ngữ được giăng gần tòa án Trùng Khánh: “Văn Cường chết - Hạnh phúc cho nhân dân - Hòa bình cho Trùng Khánh”.

Sở dĩ người dân Trùng Khánh ăn mừng là do ngoài việc nhận hối lộ, Văn còn là kẻ khét tiếng háo sắc. Cựu Giám đốc Sở Tư pháp từng cho các băng nhóm xã hội đen tới các trường cấp ba, tìm nữ sinh xinh đẹp, sau đó bắt cóc để thỏa mãn thú tính. Tổng cộng có 4 nữ sinh cấp ba bị Văn Cường hãm hại.

 

Xem thêm
Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

HLV Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam

Ông Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam và chính thức không còn nắm giữ vị trí HLV trưởng của đội bóng sau trận thua muối mặt trước tuyển Indonesia.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất