| Hotline: 0983.970.780

Pháp đấu Tây Ban Nha ở tứ kết

Thứ Tư 20/06/2012 , 08:46 (GMT+7)

Thất bại trước Thụy Điển không làm Pháp mất vé đi tiếp, nhưng do chỉ là nhì bảng D, họ gặp rủi ro lớn khi chạm trán nhà ĐKVĐ ở vòng tám đội Euro 2012.

Thất bại trước Thụy Điển không làm Pháp mất vé đi tiếp, nhưng do chỉ là nhì bảng D, họ gặp rủi ro lớn khi chạm trán nhà ĐKVĐ ở vòng tám đội Euro 2012.

Kết quả trận đấu được định đoạt trong hiệp hai khi Thụy Điển hai lần đánh sập hàng phòng ngự Pháp để ghi hai bàn thắng hoàn toàn xứng đáng. Ibrahimovic phá thế quân bình bằng pha làm bàn tuyệt đẹp ở phút 54. Đến phút bù giờ thứ nhất, Larsson ấn định tỷ số 2-0 bằng pha đá bồi sau khi một đồng đội của anh sút dội xà ngang Pháp.

Thua trận này, Pháp vẫn chỉ có bốn điểm sau ba trận, nhưng nhờ tuyển Anh đánh bại đồng chủ nhà Ukraine ở trận đấu cùng giờ, thầy trò Laurent Blanc vẫn cán đích ở vị trí thứ nhì bảng D và đoạt một vé đi tiếp. Tuy nhiên, cách họ gục ngã dưới tay Thụy Điển cho thấy Pháp còn rất nhiều tồn tại và nếu không tìm ra cách khắc phục trong thời gian sớm nhất, cuộc viễn chinh của “Les Bleus” có thể sẽ kết thúc ngay ở tứ kết khi họ vấp phải ĐKVĐ Tây Ban Nha.


Sau hai trận đầu nhiều ấn tượng tích cực, Pháp lại gây thất vọng ở trận cuối vòng bảng, dù vẫn đi tiếp

Đứng nhất bảng trước giờ bóng lăn, Pháp không nhất thiết phải thắng, còn Thụy Điển đã bị loại và chỉ còn đá vì danh dự. Tâm thế ấy thể hiện rõ qua cách tiếp cận trận đấu của mỗi đội. Pháp chơi có phần hời hợt và dường như chờ diễn biến trận Anh - Ukraine để điều chỉnh theo toan tính của riêng họ về thứ hạng trong bảng. Thụy Điển, ngược lại, chơi máu lửa từ đầu như muốn cống hiến cho các CĐV nhà một trận cầu đẹp để ra về với thế ngẩng cao đầu.

Chỉ trong vòng 10 phút đầu tiên, Thụy Điển đã có tới ba lần gây sóng gió về phía cầu môn Pháp. Hai tình huống đầu được thực hiện từ sở trường không chiến của đội bóng Bắc Âu này, nhưng Toivonen thì đánh đầu chệch đích, còn Larsson thì kết thúc không đủ hiểm để làm khó Lloris. Tình huống thứ ba, ở phút 10, thì làm Pháp tim đập chân run thật sự. xuất phát từ sự lóng ngóng của trung vệ Pháp Mexes, tạo điều kiện cho Toivonen cướp bóng thoát xuống đối mặt với Lloris, nhưng cú sút từ góc hẹp của tiền đạo cắm này đưa bóng tìm tới mép ngoài cột dọc và đi ra ngoài.

Tuy nhiên, bàn thua hụt đó không làm Pháp thay đổi thái độ và chơi tích cực hơn. Họ chủ trường giữ bóng và ghìm nhịp độ trận đấu xuống thấp nhất có thể. Những lần lên bóng của Pháp chủ yếu tập trung vào nỗ lực cá nhân, hoặc những tình huống phối hợp thiếu kết dính giữa bộ ba tấn công Ribery - Benzema – Ben Arfa, và đương nhiên không hiệu quả. Khác với hai trận trước, cặp hậu vệ biên Debuchy (phải) và Clichy (trái) hiếm khi dâng cao quá vạch vôi nửa sân.

Do cả hai trận đấu đều kết thúc hiệp một với kết quả hòa 0-0, Pháp vẫn giữ ngôi đầu bảng D khi vào hiệp hai. Tuy nhiên, khi Rooney mở tỷ số cho Anh ở phút 49 trên sân Donetsk, sức ỳ từ cách chơi hời hợt trong hiệp đầu đã làm hại Pháp, khiến họ có phần luống cuống. Thụy Điển nhận thấy biểu hiện này và tung cầu thủ đá cánh giàu kinh nghiệm Wilhelmsson vào sân để tăng cường sức ép.


Hàng thủ Pháp chơi trận dưới trung bình và tệ nhất từ đầu giải. Mexes (trái) dường như là mắt xích yếu nhất trong hệ thống

Điều chỉnh trên gần như ngay lập tức đem lại xung lượng mới cho hàng công Thụy Điển. Wilhelmsson thậm chí còn suýt mở tỷ số với tình huống bó từ phải vào trung lộ rồi dứt điểm hiểm hóc ở phút 53. Chỉ nhờ Lloris cảnh giác và phản xạ tốt, Pháp mới không bị thủng lưới trong pha bóng này. Tuy nhiên, khi tiếng thở phào của tuyển Pháp và các CĐV của họ còn chưa dứt, Lloris đã phải vào lưới nhặt bóng sau pha làm bàn tuyệt đẹp của Ibrahimovic.

Tiền đạo 30 tuổi của Thụy Điển quăng người bắt vô-lê chính xác kết thúc thành công quả tạt của Larsson từ phải vào vòng cấm. Lloris không có lỗi trong tình huống này, nhưng cặp trung vệ và tiền vệ phòng ngự của Pháp thì hẳn phải chịu một phần trách nhiệm. Nếu Rami - Mexes hoặc Alou Diarra hoặc cả ba phản ứng nhanh hơn, nhạy cảm hơn trong khâu bắt người, quyết liệt hơn khi đeo bám, Ibrahimovic ắt khó có đất để phô diễn kỹ năng làm bàn.

Hưng phấn được đẩy lên cao độ nhờ bàn thắng này giúp Thụy Điển chơi tưng bừng ở những phút tiếp theo. Liên tiếp ở các phút 57 và 58, Lloris đã phải làm việc vất vả và thực hiện hai pha cứu thua ở đẳng cấp thế giới, giúp Pháp không bị thủng lưới thêm sau cú sút ở góc hẹp của Wilhelmson và cú đánh đầu của Melberg ở tình huống phạt góc kế sau.

Sự bất lực của hàng công buộc HLV Laurent Blanc phải điều chỉnh. Malouda vào thay Ben Arfa, người chơi không hiệu quả từ đầu trận. Nhưng Pháp vẫn không thể chơi bốc lên. Họ tỏ ra nóng vội, thiếu ý tưởng lẫn kiên nhẫn cần thiết và vì thế, không thể xuyên thủng hàng rào phòng ngự kỷ luật của Thụy Điển bằng các pha phối hợp. Sút xa là giải pháp được lựa chọn, nhưng hiệu quả vẫn bằng không khi sự chính xác là điều xa xỉ với các chân sút áo trắng.


Thụy Điển rời cuộc chơi với cái đầu ngẩng cao và thậm chí gây tiếc nuối khi không thể giành một trong hai vé vào vòng trong

Những điều chỉnh tiếp theo của Blanc, tung Menez rồi Giroud vào sân cũng không thể tạo nên diện mạo tích cực hơn cho hàng công Pháp. Họ chỉ có đúng một pha phối hợp nên hồn trong khoảng 15 phút cuối, nhưng sau khi bật tường với một đồng đội ở phút 82, Menez lại dứt điểm không đủ sắc để hạ thủ môn Thụy Điển, Isaksson. Cộng thêm một quả phạt đền bị từ chối vì các trọng tài không kịp quan sát khi Melberg để bóng chạm tay khi tranh chấp với Mexes, đó gần như là tất cả những gì Pháp làm được sau khi bị dẫn bàn.

Thụy Điển trong khi đó tỏ rỏ sự lợi hại ở các tình huống đánh biên, đặc biệt là bên phải, nơi Wilhelmsson thường xuyên qua mặt Clichy bằng tốc độ và sự tinh quái. Chính từ một tình huống như thế, cầu thủ từng đá ở Ligue 1 cho CLB Nantes này đã phát động pha bóng dẫn tới bàn ấn định tỷ số của Thụy Điển. Phút 91, Wilhelmsson tạt từ phải vào vòng cấm cho Holmen sút đập đất. Bóng nẩy lên dội xà, bật ra đúng tầm Larsson đăng băng xuống và tiền vệ đội Sunderland này không bỏ lỡ thời cơ, sút bồi, hoàn tất chiến thắng đẹp cho Thụy Điển.

Đội hình thi đấu:

Thụy Điển: Isaksson, Granqvist, Mellberg, J. Olsson, M. Olsson; Svensson (Holmen 78), Kallstrom, Larsson; Ibrahimovic, Bajrami (Wilhelmsson 46),Toivonen (Wernbloom 78)

Pháp: Lloris; Debuchy, Rami, Mexes, Clichy; Nasri (Menez 77), Diarra, M'Vila (Giroud 83); Ben Arfa (Malouda 59), Benzema, Ribéry

Bàn thắng: Ibrahimovic 54', Larsson 91'

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Phút giây để cha và con gái được thành thật với nhau

Hà Nội Sau thành công ngoài mong đợi lần thứ nhất, Cuộc thi viết 'Cha và con gái' lần thứ 2 vừa được Tạp chí Gia đình Việt Nam phát động vào sáng 27/3.

Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất