ĐT Anh (giữa) đang gặp bất lợi trước ĐT Pháp
Trong một bảng đấu có sự hiện diện của cả Thụy Điển và Ukraina, hai đội bóng dù chưa bao giờ là “ông lớn” ở châu Âu nhưng lại tiềm ẩn khả năng gây nguy hiểm rất cao, cả Anh và Pháp đều phải kiếm được một kết quả có lợi tối thiểu trong cuộc đối đầu đêm nay.
Rất khó tin, nhưng đây lại là một thực tế đang diễn ra ở đội bóng vốn nổi tiếng “ồn ào” và ham vui vẻ như tuyển Pháp. Trong ba ngày đặt chân tới Ukcaina, Pháp có đến hai buổi tập kín và buổi còn lại ra sân để…tán gẫu. Ở buổi tập gần nhất, 5 tuyển thủ Pháp vắng mặt vì tập riêng trong phòng thể lực. Truyền thông Pháp, không giống như ở World cup 2010, hạn chế tối đa khai thác các thông tin hậu trường đội bóng.
Có vẻ như sau một World cup đầy rẫy scandal, Pháp đang dồn toàn lực cho EURO 2012. Mục tiêu trước mắt dĩ nhiên là đánh bại Anh. Dĩ nhiên, người Pháp có đủ sự tự tin trước cuộc đối đầu với đối thủ mạnh nhất ở bảng đấu. Trong vô vàn các lý do, thì một lý do có lẽ quan trọng nhất: tuyển Anh đang trong giai đoạn thất thế nhất, ít ra là ở những dấu hiệu bên ngoài.
Tam sư vừa trải qua một cuộc thay đổi trên băng ghế huấn luyện, với việc Capello phải nhường chỗ cho Roy Hodgson, một HLV ít danh tiếng hơn. Và, nguyên nhân của cuộc hoán đổi trên lại bắt nguồn từ những bất đồng xung quanh chiếc băng thủ quân của trung vệ John Terry. Kết quả là John Terry vẫn vững vàng, nhưng tuyển Anh lại mất Rio Ferdinand và thay vào đó là Martin Kelly, cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu quốc tế gần bằng “zero”. Quyết định của Roy Hodgson đã làm dấy lên làn sóng phản đối mạnh mẽ từ giới chuyên môn cũng như dư luận Anh quốc, là Hodgson đã triệu tập cầu thủ dựa trên cảm tình cá nhân chứ không thuần túy vì chuyên môn.
Ferdinand có thể đang không đạt phong độ tốt, nhưng kinh nghiệm lẫn bản lĩnh vẫn “ăn đứt” Kelly. Hậu trường tuyển Anh đang “nát bét”, hay nói như thừa nhận của cựu tiền vệ Scholes, tuyển Anh chưa bao giờ đoàn kết. Trong tay Hodgson lúc này đang thiếu những quân bài quan trọng nhất để phục vụ giấc mơ vươn tới đỉnh cao. Rooney vắng mặt ở hai trận đầu tiên vì án “treo giò”. Gareth Bale, Lampard đã sớm rời cuộc chơi vì chấn thương, Gerrard đang gặp vấn đề về thể lực. Thậm chí ngay cả John Terry cũng đang không có trạng thái tốt nhất sau một mùa giải chinh chiến liên miên trong màu áo Chelsea.
Hàng loạt vấn đề trên của Anh có lẽ đã thừa đủ để Pháp không cần thiết phải lên giây cót tinh thần như cách các đội bóng chuẩn bị trước mỗi cuộc chiến lớn. Và đây liệu có phải là lý do để những “chú gà trống” im lặng gần như tuyệt đối trong những ngày qua? Một tuyển Anh “bình dị” khi vắng mặt gần nửa số cầu thủ trụ cột trong đội hình, sẽ là bài toán khó với Roy Hodgson trong cuộc đối đầu với Pháp đêm nay.