Sáng 3/11, ông Đặng Thanh Bình- Chủ tịch xã Triệu Lăng ( huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị), cho biết, chiều 2/11, gia đình hai nạn nhân Nguyễn Thị Thuỳ, 17 tuổi và Trần Đăng Khoa, 19 tuổi ( trú EaPo, Cư Jút, tỉnh Đắk Nông), là hai trong 20 nạn nhân mất tích trong vụ xe ô tô khách BKS 48K-5868 bị lũ cuốn trôi tại Hà Tĩnh vào ngày 18/10, đã đến Quảng Trị , xin dựng 2 tấm bia và làm thủ tục để nhận thi thể con em mình.
>> Tìm thấy xác một nạn nhân trên chiếc xe xấu số
>> Phá cửa kính xe, đã tìm thấy 14 nạn nhân
Trước đó, chiều 27/10, người dân xã Triệu Lăng trong lúc đi biển đã phát hiện hai thi thể một nữ và một nam dạt vào gần bờ biển thôn 2. Cả hai thi thể đang trong quá trình phân hủy, không có giấy tờ tùy thân. Thi thể nữ khoảng 17 đến 19 tuổi, mặc quần jeans sậm màu, mặc hai lớp áo, tay có đeo hai vòng tai nhỏ, cổ tay có đeo chuỗi hạt cườm, trong túi có 700.000 đồng. Thi thể nam không còn quần áo.
Ông Bình cho biết thêm, Công an huyện Triệu Lăng và Công an tỉnh Quảng Trị đã khám nghiệm tử thi, tuy nhiên không thể xác định được danh tính của hai người. Ngay trong đêm, chính quyền xã Triệu Lăng mua hai quan tài khâm liệm, tổ chức an táng hai nạn nhân trên tại thôn 2.Gia đình nạn nhân cho biết ông Đặng Thanh Bình biết, qua miêu tả và quần áo, tư trang trên người thi thể nữ, chính xác là Nguyễn Thị Thùy.
Hiện tại, người thân của hai nạn nhân đang nhờ cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị giám định để xác định chính xác hai thi thể được vớt lên và đã an táng có phải là Thùy và Khoa hay không. Nếu đúng vậy, thì đây là hai nạn nhân thứ 17 và 18 của xe khách bị lũ cuốn trôi ở Hà Tĩnh, cách điểm phát hiện 2 thi thể hơn 300 km