| Hotline: 0983.970.780

Phát hiện thi thể một phụ nữ bọc trong chiếu tại bãi rác

Thứ Ba 02/04/2019 , 14:27 (GMT+7)

Thi thể một người phụ nữ khoảng hơn 60 tuổi, bọc trong một chiếc chiếu để trong bãi rác được người dân phát hiện.

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường
 
Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ sáng ngày 2/4, một số người dân sống tại khu phố Suối Đá, Phường Tân Xuân, TP.Đồng Xoài, Bình Phước đi tập thể dục buổi sáng, đến khu vực bãi tập kết rác tạm trên đường Nguyễn Huệ (đoạn thuộc tổ 3B, Khu phố Suối Đá) thì thấy một vật thể lạ được bọc trong tấm chiếu. Khi đến gần thì tá hỏa phát hiện một phụ nữ lớn tuổi đã chết. Thi thể nạn nhân mặc đồ bộ màu vàng cam, được quấn trong tấm chiếu màu đỏ, 2 chân được bỏ trong một chiếc bao tải, bên tay trái có một miếng dán y tế. Vụ việc nhanh chóng được trình báo lên cơ quan chức năng.
 
Rất đông người dân hiếu kỳ đến theo dõi cơ quan chức năng làm việc
 
Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát điều tra, lực lượng kỹ thuật hình sự công an tỉnh phối hợp công an thành phố Đồng Xoài nhanh chóng có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.
 
Cũng theo thông tin từ Công an TP Đồng Xoài, đến 10 giờ cùng ngày, công tác khám nghiệm hiện trường, tử thi đã cơ bản hoàn thành, xác người phụ nữ đã được chuyển về bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước. Tuy nhiên, do trên người nạn nhân không có giấy tờ tuỳ thân nên đến nay danh tính người phụ nữ xấu số này vẫn chưa được xác định.

Xem thêm
Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Giây phút kinh hoàng qua lời kể của nạn nhân sống sót ở Xi măng Yên Bái

Một đêm dài vừa trải qua với các nạn nhân sống sót sau vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, họ kể lại câu chuyện trong nỗi đau về cả thể xác và tinh thần.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.