| Hotline: 0983.970.780

Phát khổ vì nhận quá nhiều thiệp mời đám cưới

Thứ Năm 07/07/2016 , 07:15 (GMT+7)

Lúc nào cũng thấy lãnh đạo tôi than phiền, vì bình quân mỗi tuần ông nhận được một thiệp mời đám cưới. Có tuần, cao điểm vào mùa cưới thì nhận hai hoặc ba thiệp.

Dự đám cưới tại tỉnh lẻ, nông thôn tối thiểu phải 300 ngàn đồng mỗi đám, chưa nói là đám cưới của bà con họ hàng, thân quen hoặc lãnh đạo cấp trên thì phải gấp đôi hoặc gấp ba.

Tôi không hiểu vì sao lãnh đạo lại than dữ vậy nhưng bằng một phép tính nhỏ tôi có thể hiểu ra. Bình quân mỗi tuần 2 đám cưới x 300 ngàn đồng x 4 tuần/1 tháng =2.400.000 đồng. Sau đó tiếp tục nhân cho 01 năm (12 tháng x 2.400.000) thì số tiền sẽ là 28.800.000.

Như vậy, một năm sếp phải bỏ ra hơn 28 triệu đồng để chi cho việc đi dự đám cưới. Chịu sao cho thấu! Lương tháng của lãnh đạo tôi hơn 7 triệu đồng nhưng phải chi ra một phần ba tháng lương để đi dự đám cưới.

Nếu người mời đám cưới là họ hàng thân thuộc hoặc bạn bè thân hữu thì không nói nhưng có những người mới quen họ cũng mời, nếu mời mà không đi cũng ngại mà đi thì cũng khó. Cuối cùng đi ăn cưới mà khổ hơn đi đào thùng đấu. 

Nỗi khổ này không riêng gì lãnh đạo tôi, mà hầu như ai cũng phải chịu đựng. Tình trạng mời đám cưới tràn lan, vô tội vạ, càng có chức, có quyền thì khách dự đám cưới càng đông, có khi khách đến dự cả ngàn người, nhiều trường hợp phải tổ chức từ hai đến ba ngày mới hết khách là khá phổ biến.

Nhiều vị lãnh đạo có con cái cưới, thì tự mình mời khách của mình, còn quen biết sơ sơ thì sai cấp dưới chạy gửi thiệp mời, đôi khi còn lợi dụng đám cưới để vụ lợi.

Nhiều người muốn hối lộ cũng chờ dịp này đi cho khỏi bị phát hiện, ai muốn lên chức hoặc nhờ lãnh đạo giúp việc gì cho mình thì bỏ phong bì nhiều tiền hơn, sao cho đủ cơ số để lãnh đạo có thể giúp mình, có khi được xem là hối lộ "hợp pháp".

Quả thật nếu cứ đi dự đám cưới như sếp tôi thì nhân viên bình thường như tôi không thể nào kham nổi. Đôi lúc lãnh đạo tôi nói vui: "Trông cho con cái tôi lấy vợ, lấy chồng để tôi còn mời lại. Chứ lỡ tôi có chuyện gì khi đến đám cưới của con lại không mời được ai thì thiệt thòi quá".

(211 Trần Hưng Đạo, TP Kon Tum, Kon Tum)

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.