Cuộc chiến dai dẳng
Minh chứng rõ nhất là hôm mới đây, tài khoản chính thức của ông Trump đã đăng lại một đoạn video dài 28 giây, ghi lại cảnh ông xông tới, vật một người đàn ông xuống đất rồi đấm túi bụi. Người ta nhanh chóng tìm ra đoạn video gốc có xuất xứ là một cuộc đấu đá thực sự giữa ông Trump với CEO công ty đấu vật WWE Vince McMahon hồi năm 2007.
Ông Donald Trump chưa chịu dừng cuộc chiến với truyền thông Mỹ (Ảnh: Time) |
Màn đấu đá giữa ông Trump với ông McMahon khi đó được gọi một cách bóng bẩy là “Trận chiến giữa các tỉ phú”. Trong video đã chỉnh sửa, được đăng tải bởi tài khoản người dùng mang tên Reddit, khuôn mặt “nạn nhân” của ông Trump đã được che bởi…logo của hãng tin CNN với chú thích mới “Trump hạ các hãng tin giả”. Khi đưa về tài khoản chính của ông Trupm, đoạn video nói trên được kèm theo thông điệp “#FraudNewsCNN#FNN”. Chẳng mấy khó để người ta luận ra, đích chế diễu của ông Trump là ai.
Hãng CNN trong thông điệp phát đi hôm Chủ Nhật 2/7 (giờ Mỹ), đã chỉ trích hành động của ông Trump là trẻ con. “Thay vì chuẩn bị cho chuyến công du nước ngoài của ông ấy và cuộc gặp đầu tiên với Vladimir Putin, bản thảo về vấn đề Triều Tiên hay chương trình chăm sóc y tế, ông ấy (Trump) lại dính líu vào những chuyện trẻ con, không xứng đáng với phẩm giá ở vị trí (Tổng thống”-CNN bình luận, nhắc tới cuộc gặp dự kiện của ông Trump với Tổng thống Nga Putin ở Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Hamburg (Đức) trong tuần này.
Một loạt tờ báo Mỹ lập tức về phe với CNN, công kích ông Trump. TBT New York Times Dean Baquet gọi việc đăng tải đoạn video trên của ông Trump là “thiếu đứng đắn”. Giám đốc điều hành Uỷ ban các nhà báo vì Tự do báo chí Mỹ, Bruce Brown nói đoạn video tạo nên mối đe doạ bạo lực đối với các nhà báo. Nặng nề hơn, Biên tập viên Bill Kristol của The Weekly Standard so sánh hành động của ông Trump với các thói quen gây nên sự sụp đổ của đế chế Roman.
Người Mỹ ngán ngẩm
Tờ DW của Đức cho hay, vụ việc trên chỉ là sự tiếp diễn của mối quan hệ chẳng mấy tốt đẹp giữa ông Trump với cánh truyền thông Mỹ. Đoạn video là màn “ăn mừng” của ông Trump với CNN, hãng tin vốn bị ông Trump đặt vào thế đối đầu ngay từ đầu quá trình tranh cử Tổng thống. Trong danh sách “đối thủ” của ông Trump, thường xuyên bị ông chỉ trích đưa tin giả còn một loạt tờ báo khác: Washington Post, CBS News, New York Times, MSNBC…
Các cộng sự của ông Trump ở Nhà Trắng đã phải hết sức nỗ lực để giảm bớt những lời chỉ trích nhằm vào Tổng thống. Cố vấn An ninh nội địa Tom Bossert cho rằng, ông Trump có quyền đáp trả khi các chính sách cứ liên tục bị truyền thông tấn công. “Không ai có thể xem đó (đoạn video) là sự đe doạ. Tôi không nghĩ thế”-ông Bossert cho biết.
Tuy nhiên, chính giới Mỹ cả phe Dân chủ lẫn Cộng hoà thì đã tỏ ra phát mệt với cuộc so găng giữa ông Trump với truyền thông. Reuters cho biết nhiều nghị sĩ Cộng hoà lo lắng, Tổng thống xao nhãng công việc vì những câu chuyện không đâu vào đâu. Phe Dân chủ còn được dịp chỉ trích ông Trump không ngớt vì cách hành xử thiếu chuẩn mực. Lãnh đạo phe thiểu số ở Hạ viện, Nancy Pelosi cho rằng, hành vi của ông Trump đe doạ bạo lực tới nhà báo, những người đang “bảo vệ nền dân chủ Mỹ” là không thể chấp nhận. Thống đốc bang Ohio, thượng nghị sĩ Cộng hoà Jonh Kasich trên chương trình “This Week” của ABC đã bình luận, cách ứng xử thô lỗ không có lợi cho ai. Ông Kasich, một cách rất mỉa mai, còn “hy vọng gia đình ông Trump sẽ nói chuyện với ông”.
Theo Reuters, khảo sát cách đây không lâu cho kết quả, công chúng Mỹ đã phát ngấy vì màn đấu đi, đấu lại giữa ông Trump với truyền thông.