| Hotline: 0983.970.780

Phen này thì chết với bà

Thứ Tư 13/04/2011 , 10:47 (GMT+7)

Quán Karaoke mới mở ra đông khách thật, từ già tới trẻ ai cũng muốn thưởng thức cái thú ăn chơi đang thịnh hành ở các thành phố này, nhưng cũng vì thế mà nhiều chuyện dở khóc dở cuời đã xảy ra.

Từ ngày có quán, ban đầu chỉ là uống vài chai cho nó vui vẻ nhưng dần lại quen, thành ra ông Hoà có nơi giải trí, tối tối lại trốn vợ ra thăm mấy em xinh tươi, chứ cứ ở nhà với bà vợ khó tính kẻo nó “già sớm” như lời tâm sự trong lúc ngà ngà cùng mấy ông bạn già. Đã thế, có cô còn khen ông phong độ, ngoài sáu mươi mà giọng hát vẫn ngọt ngào khiến ông ngày nào không đi hát lại thấy nhớ, nhớ hát thì ít mà nhớ em thì nhiều.

Hôm nay, uống vài chai bia rồi mà không thấy em vừa khen ông phong đọ hôm nọ đâu, cho người gọi rồi cũng chả có động tĩnh gì. Loạng choạng, bước xuống dưới tìm, ánh đèn mờ khiến ông phải căng hết mắt ra mới nhìn thấy đường, vừa hết cầu thang thấy em yêu của mình đang ôm ấp một thằng trẻ ranh, tức khí ông xông vào chửi:

- Thằng nhãi ranh, định cướp người của ông à ? Khôn hồn thì cút xéo.

Người kia cũng chả còn tỉnh táo gì nữa, mồm đầy hơi rượu buông lời khích bác:

- Bố già mà gân nhỉ, thôi về nhà đi trời lạnh thế này kẻo lại trúng gió ra đấy, xương xẩu thế kia thì làm được gì, phải không các em?

Bị động vào lòng tự ái, ông Hoà lao thẳng vào kẻ vừa coi thường mình. Thấy đánh nhau, khách khứa kéo nhau bỏ chạy, tiếng đổ vỡ, tiếng la hét làm ầm ĩ cả làng. Bà Hòa đang bó rau, nghe tiếng ồn cũng chạy ra xem thế nào, thấy hai người đàn ông đánh nhau trước cửa quán bà lẩm bẩm: “Uống cho lắm vào rồi đánh nhau, chỉ khổ vợ con ở nhà”. Vừa nói xong bà chợt giật mình, dưới ánh đèn của biển quảng cáo nhập nhoạng kia chả phải chồng bà hay sao, còn người trẻ hơn đích thị là thằng con độc tôn của bà rồi.

Tưởng mình nhìn nhầm, bà dụi mắt vài cái rồi tiến lại gần hơn. Ôi thôi, lẫn vào đâu được hai cái áo hôm tết bà đi chợ mua cho hai bố con nhà ông ấy, bố màu nâu, con màu xanh đấy còn gì. Chẳng kịp suy nghĩ bà tiến tới kéo hai người đàn ông ra rồi giang tay tát thẳng vào mặt cả hai. Giật mình vì bị đánh, hai kẻ đang hăng tiết vịt định quay ra chửi, thấy bà họ hoảng hồn, tỉnh cả rượu, quay sang nhìn người bên cạnh, ông Hoà tái mặt giả vờ đánh trống lảng:

- Thằng trời đánh, mày làm gì ở đây?

Anh thanh niên cũng ngạc nhiên hỏi:

- Ơ hoá ra là bố à ?

Tiếng bà Hòa rít lên: “Đẹp mặt nhỉ, hai người về nhà ngay cho tôi ”.

Nhìn bố con ông Hòa lủi thủi ra về, có người hàng xóm lắc đầu bảo: “Thôi xong, phen này thì chết với bà ấy ”.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.