Sáng 13/9, anh Phan Thanh Hoàng- Phó Công an xã Triệu Thượng(huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) đang nằm điều trị tại BVĐK huyện Triệu Phong, cho biết: "Trưa 12/9, thuyền của chúng tôi tiến hành vây bắt thuyền và các đối tượng khai thác cát, sạn trái phép trên sông Thạch Hãn, đoạn qua xã Triệu Thượng. Khi thuyền chúng tôi đuổi cách thuyền “cắt tạc” chừng 1m, tôi yêu cầu các đối tượng tấp vào bờ để giải quyết. Nhưng các đối tượng đã sử dụng các vật dụng có sẵn trên thuyền tấn công chúng tôi quyết liệt".
"5 anh em gồm tôi và các anh Lê Văn Cẩm, Lê Văn Duyệt, Lê Văn Điền, Lê Văn Nam đều bị đánh tơi bời. Trong đó, anh Cẩm bị bọn chúng đánh một đùi sắt vào đầu, gục xuống bất tỉnh. Còn tôi, ngoài các cú đánh vào phần mềm, đối tượng Trương Ngọc Sỹ ở khu phố 1, phường 3, thị xã Quảng Trị là chủ thuyền QT - 0356 khai thác cát, sạn trái phép và chở các đối tượng đánh người kể trên, đã ném một cái mỏ lết trúng vào tay trái của tôi, làm tay tôi rách thấu xương, phải khâu 4 mũi...", anh Hoàng cho biết.