Thầy Thăng và vết thương trên miệng
Qua trao đổi, thầy Thăng, dạy môn Sinh Thể của trường, đã khẳng định với NNVN rằng; “Tôi với anh Sơn không có mâu thuẫn cá nhân, nhưng không hiểu vì sao anh ta lại ném chén vào mặt tôi, rồi lấy ghế đập vào đầu, sau đó còn đấm vào miệng tôi, làm tôi đau sưng tấy không ăn uống được gì 2 ngày nay.
Từ khi bị đánh đến giờ, đã 2 ngày rồi, nhưng vết thương trên đầu, mặt, miệng vẫn rất đau nhức, tôi đang định ngày 18/10, tôi sẽ xuống bệnh viện tỉnh Tuyên Quang để chụp vết thương trên đầu và giám định sức khoẻ…” .
Hy vọng, vết thương thầy Thăng sẽ sớm được lành khỏi, nhưng việc đánh người tàn bạo của thầy Phó hiệu trưởng cũng rất cần được xử lý nghiêm minh theo pháp luật, để răn đe những hành vi bạo lực.