Rạng sáng ngày 1/7, tại nhà nghỉ An Tiên (phường Diên Hồng, TP. Pleiku, Gia Lai)- cạnh một điểm thi PTTH 2015, ông Vũ Xuân Bính (43 tuổi, trú tại huyện Đức Cơ, Gia Lai)- một phụ huynh đưa con đi thi đã không may bị ngã từ lầu 2 xuống đường. Do vụ việc xảy ra trong đêm khuya nên hơn 2 giờ đồng hồ sau người đi đường mới phát hiện.
Tại hiện trường, có một vũng máu lớn. Một người dân sống cạnh nhà nghỉ kể lại, khoảng 2 giờ sáng nay, ông này có nghe tiếng động lớn ngoài đường. Tuy nhiên ông này cho rằng đó là vật gì rơi trên đường nên không lưu tâm. Đến hơn 4 giờ sáng, một người đi đường nhìn thấy mới hô hoán đưa nạn nhân đi cấp cứu.
Được biết, con gái ông Bính tên là H., sau khi hay tin cha gặp nạn đã choáng váng không còn lòng dạ đi thi. Tuy nhiên, nhờ sự động viên của các Y bác sỹ, H. đã cố gắng vào thi môn Toán.
Hiện, ông Bính đang được cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 211 (TP. Pleiku) trong tình trạng nguy kịch.