| Hotline: 0983.970.780

Phương Thảo - Ngọc Lễ: Trở về trong trạng thái vô danh

Thứ Sáu 18/07/2014 , 08:11 (GMT+7)

Cũng như cuộc sống của họ bây giờ, mọi sự bàn tán, chú ý quanh sự trở về của Phương Thảo - Ngọc Lễ cũng rất nhẹ nhàng chứ không ồn ào và nhiều sự soi mói.

Mới đây, tối 13/7, chương trình “Câu chuyện âm nhạc” (Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh tổ chức) với chủ đề “Mơ” được nhiều khán giả chờ đợi, bởi chương trình có sự góp mặt của cặp vợ chồng nổi tiếng Phương Thảo - Ngọc Lễ.

Đây là lần đầu tiên họ trở về biểu diễn ở Việt Nam sau gần 10 năm định cư ở Mỹ. Trong chương trình, nhìn Phương Thảo - Ngọc Lễ hát lại "Ba ngọn nến lung linh" với sự phụ diễn của hai cô con gái là bé Na và bé Nấm, nhiều thế hệ khán giả sẽ muốn nhìn lại quá khứ, nhìn lại hình ảnh tuyệt đẹp của đôi vợ chồng này khi họ còn ở Việt Nam.

Phương Thảo vẫn vậy, chất giọng chắc chắn nhiều cảm xúc nhưng ẩn chứa đôi chút nổi loạn, giọng hát chị dường như không thay đổi dù nhiều năm đã qua. Còn Ngọc Lễ vẫn là một anh chàng “ngông” nghệ sĩ với mái tóc giờ đã dài chấm vai, có lẽ đó là dấu ấn còn lại của tay Rocker Sài thành một thời, và có một điều ở anh vẫn không thay đổi, đó là nụ cười luôn thường trực bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào.

Ngọc Lễ - Phương Thảo dù đã là vợ chồng nhiều năm, nhưng tình cảm mà họ dành cho nhau và cho bé Na, Nấm vẫn không hề thay đổi theo thời gian. Có lẽ đúng như một nhạc sĩ bình luận, Phương Thảo - Ngọc Lễ đã biến danh tiếng của họ trở thành vô danh, theo một cách rất dũng cảm.

Đang là một trong những cặp đôi tên tuổi và ăn khách tại thị trường Sài Gòn khi đó, hai vợ chồng quyết tâm bỏ hết tất cả để sang Mỹ định cư, tìm một cuộc sống mới và ổn định cho hai con.

Khi hai vợ chồng còn ở Việt Nam, hai con gái của họ luôn phải ở nhà đợi bố mẹ, không có người trong nom. Hơn ai hết, Ngọc Lễ không chịu được sự cô đơn của hai bé và thiếu thời gian chăm sóc con như vậy. Nhìn vào những gì đã qua, anh biết đây là lúc mình phải bỏ lại tất cả để tập trung tốt hơn cho cuộc sống của cả gia đình, nhất là bé Na, bé Nấm còn một tương lai trải dài phía trước.

Nhớ lại, là một ca sĩ khá thành công trong những năm thập niên 90 của thế kỷ trước, Phương Thảo được khán giả nhớ đến nhiều với các ca khúc về gia đình. Cùng chồng là Ngọc Lễ, Phương Thảo đã tạo nên dấu ấn đặc biệt trong lòng khán giả.

Trước đây, ở tuổi đôi mươi, ít ai còn nhớ Phương Thảo đã gặp diễn viên Lê Tuấn Anh và sớm ổn định bằng một cuộc hôn nhân trẻ. Với phong độ của Lê Tuấn Anh trong sự nghiệp ở thời điểm đó, hầu như ai cũng vui mừng cho Phương Thảo. Thế nhưng, Lê Tuấn Anh và Phương Thảo đã không có một cái kết trọn vẹn cho hôn nhân của họ.

Sau khi không hạnh phúc với cuộc hôn nhân đầu tiên, Phương Thảo đã gặp được người chồng hiện tại của mình, ca sĩ, nhạc sĩ Ngọc Lễ.

Trong một lần tình cờ gặp anh trong quán cà phê, Phương Thảo đã phải đối mặt với một tình huống “dở khóc dở cười”. Đó là khi Ngọc Lễ tham gia chơi nhạc trong đêm nhưng lại quên kéo... khóa quần. Phương Thảo đã bẽn lẽn đến bên cạnh và nói nhỏ với Ngọc Lễ về “sự cố” trên, cả 2 bắt đầu để ý nhau từ đó.

Có thể nói chuyện tình của ca sĩ Phương Thảo và nhạc sĩ Ngọc Lễ là một trong những chuyện tình đẹp nhất của âm nhạc Việt thập niên 90, một chuyện tình có sự bù trừ và trọn vẹn.

Một cô ca sĩ khờ khạo dễ thương, gặp nhiều tổn thương từ khi còn nhỏ, một nhạc sĩ trẻ yêu rock và chơi nhạc rock bỗng trở nên ngọt ngào trong những bản tình ca. Họ đến với nhau và tạo lập một cuộc sống gia đình giản dị và đầm ấm, lúc nào cũng tràn ngập yêu thương. Yêu thương nhiều đến mức tràn vào những bài hát.

Tới giờ, Phương Thảo - Ngọc Lễ thỉnh thoảng vẫn về thăm Việt Nam nhưng gần như vắng bóng hoàn toàn trên các sân khấu ca nhạc. Và người hâm mộ vẫn luôn nhớ tới hình ảnh một cặp đôi giản dị từ cách ăn mặc tới âm nhạc, ôm đàn guitar hát những lời yêu thương chân thành.

Công chúng có lẽ đến nay vẫn còn nhớ mãi những tiếng hát ngọt ngào của Phương Thảo và Ngọc Lễ trong các ca khúc: "Ba ngọn nến lung linh", "Cà phê một mình", "Một thời con gái", "Con gái"… Đặc biệt, ca khúc "Xe đạp ơi" đến nay vẫn được xem là ca khúc "đinh" với những ai đã đi qua tuổi mới lớn trong những năm 80, 90.

Nhưng sau đó, cái gì đến cũng phải đến, dù đang rất được yêu mến, Phương Thảo - Ngọc Lễ lại đột ngột sang Mỹ dưới sự bảo lãnh của người cha thất lạc lâu nay. Và trong những ngày tháng trên đất khách, Phương Thảo chỉ tham gia nghệ thuật như một người chơi nhiều đam mê, ít tham gia ca hát trên những sân khấu lớn mà chọn cho mình cuộc sống bình lặng hơn bên những người thân.

Ngọc Lễ kể về cuộc sống bình dị của gia đình anh tại Mỹ: Mỗi sáng hai vợ chồng cho Na, Nấm dậy khoảng 7 giờ, ăn sáng rồi đưa đến trường. Hai bé ăn trưa tại trường và về đến nhà khoảng 15 giờ. Từ giờ đó đến chiều, không khí gia đình sôi nổi lên hẳn. Na, Nấm vừa làm bài tập vừa cười nói luôn miệng rồi tập piano, guitar, chơi game.

Bữa cơm chiều là bữa chính của gia đình. Hôm nào bài tập của các con không nhiều thì cả nhà xem phim chung với nhau. Đến 21 giờ, Na, Nấm chuẩn bị để đi ngủ. Vợ chồng anh chị thường làm nhạc đến 22-23 giờ. Thứ Bảy là ngày tuyệt vời vì cả nhà được ngủ nướng đến 8-9 giờ.

Dù không nhắc một cách chi tiết đến công việc, nhưng được biết hiện cả hai vẫn theo học về âm nhạc. Ngọc Lễ ở tuổi này vẫn đam mê học về thanh nhạc, âu đó cũng là cái may mắn của 2 vợ chồng, họ được tiếp tục sống với thứ họ yêu thích và được tiếp xúc với nền âm nhạc hàng đầu thế giới.

Đó chính là cái cách họ biến danh tiếng của mình trở nên vô danh, điều mà hình như chưa nghệ sĩ nào làm được. Phương Thảo - Ngọc Lễ không vứt bỏ mọi thứ vì họ chán, họ vẫn còn nhiều đam mê, nhưng muốn chu toàn cho điều còn thiêng liêng hơn, đó chính là gia đình.

Nhìn hình ảnh bé Na, Nấm với “đồng phục” váy trắng trên sân khấu, chắc hẳn công chúng đã nhìn ra được quyết định của họ đến giờ là chính xác.

Xem thêm
Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

HLV Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam

Ông Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam và chính thức không còn nắm giữ vị trí HLV trưởng của đội bóng sau trận thua muối mặt trước tuyển Indonesia.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất