U21 HAGL dù chỉ cử một đội hình chắp vá tới giải U21 Quốc gia 2015 nhưng vẫn được giới chuyên môn và người hâm mộ kỳ vọng nhiều. Thế nhưng trái ngược với những kỳ vọng ấy, là sự nhạt nhòa của đội bóng phố Núi khiến họ có nguy cơ phải ra về sớm.
U21 HAGL đã có một trận hòa đầy vất vả trước U21 TP.HCM ở ngày ra quân. Họ là đội vượt lên dẫn trước nhưng nhờ pha đốt lưới nhà của cầu thủ U21 TP.HCM. Sau đó đội bóng chủ nhà liên tục uy hiếp khung thành U21 TP.HCM và có bàn gỡ ở phút 61. Nếu may mắn hơn, U21 TP.HCM đã giành chiến thắng chứ không phải chỉ có được 1 điểm.
Ở trận thứ 2, U21 HAGL tiếp tục chơi nhạt nhòa trước U21 Thừa Thiên Huế. Họ vẫn là đội bóng có bàn mở tỷ số của Đông Triều nhưng sau đó bị thua ngược 2-3 và đứng trước nguy cơ bị loại.
Ở trận đấu chiều nay với U21 An Giang - đội bóng đã sớm giành vé đi tiếp, nếu các học trò của HLV Trịnh Duy Quang không thể giành chiến thắng, họ sẽ phải rời cuộc chơi. Trong trường hợp U21 HAGL giành được 3 điểm trước U21 An Giang, số phận của họ vẫn còn phải phụ thuộc vào kết quả của trận U21 TP.HCM - U21 Huế.
Lý giải cho sự nhạt nhòa của U21 HAGL ở vòng chung kết U21 Quốc gia 2015, HLV Trịnh Duy Quang cho biết: “Đội hình này chủ yếu là lớp năng khiếu Gia Lai. Chúng tôi muốn tạo điều kiện cọ xát kinh nghiệm cho các em. Lớp Học viện sẽ được tập trung cho giải U21 Quốc tế sắp tới”.
Trong đội hình U21 HAGL dự giải lần này, họ có một trục dọc khá tốt với thủ môn Văn Tiến, trung vệ Đông Triều, tiền vệ Minh Vương và phần nào là tiền đạo Nguyễn Lam ở tuyến trên. Số còn lại là những cầu thủ vừa lần đầu đá tại hạng Nhất trong màu áo Phú Yên mùa rồi. Đó là tập thể ăn tập với nhau lâu năm.
Tuy nhiên, phải thừa nhận là giữa họ với các cầu thủ đội 1 HAGL vẫn có khoảng cách nhất định. Đây là những nguyên nhân khiến U21 HAGL không thể đáp lại kỳ vọng của người hâm mộ.