| Hotline: 0983.970.780

Quang Minh - Hồng Đào 'đã có lúc chán nhau lắm rồi!'

Chủ Nhật 16/06/2019 , 09:10 (GMT+7)

Trên sàn diễn, Quang Minh và Hồng Đào tung hứng với nhau rất điệu nghệ những mảng miếng gây cười, còn trong đời thường thì họ chung sống với nhau như thế nào.

12-35-17_qung_minh_-_hong_do_tren_sn_khu
Quang Minh - Hồng Đào trên sân khấu.

Nhìn vẻ ngoài bảnh bao, ít ai tin nam danh hài Quang Minh năm nay tròn 60 tuổi. Còn nữ danh hài Hồng Đào nhỏ hơn chồng 3 tuổi. Thập niên 80 của thế kỷ trước, Quang Minh từ Gò Công - Tiền Giang và Hồng Đào từ Ban Mê Thuột - Đắk Lắk cùng thi vào khoa diễn viên kịch nói của Trường Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM.

Thuở ấy, ai cũng lọc cọc xe đạp, riêng Quang Minh lại có chiếc vespa nên oai phong như công tử thứ thiệt. Xung quanh Quang Minh có rất nhiều bóng hồng, nhưng gã trai đỏm dáng này lại mê đắm cô gái Hồng Đào tóc dài nói giọng Bắc nhút nhát học sau một khóa. Sau một thời gian theo đuổi, Quang Minh cũng rước được nàng lên xe vespa chở đi dạo phố Sài Gòn.

Tốt nghiệp khoa diễn viên, Quang Minh trở thành kép chính của đoàn kịch Bông Hồng, còn Hồng Đào cũng nhanh chóng nổi tiếng với những vai diễn trong chương trình “Trong nhà ngoài phố” trên Đài truyền hình TP.HCM.

Mối tình của họ đang nồng đượm, thì Quang Minh phải theo gia đình sang Mỹ định cư vào năm 1990. Quang Minh hồi ức: “Lúc đó, mọi thông tin về cuộc sống mới mờ mịt lắm. Chả ai đoán trước được thứ gì. Mình còn chưa biết phận mình trôi dạt ra sao, thì làm sao dám vội vàng hứa hẹn bảo lãnh người ta nửa vòng trái đất”. Đêm chia tay, Quang Minh im lặng như kẻ thất trận, còn Hồng Đào khóc hết nước mắt.

Sang Mỹ, không còn cơ hội làm diễn viên, Quang Minh đi học nghề khác để mưu sinh và cưới vợ. Năm 1994, Hồng Đào cũng theo bố mẹ sang Mỹ định cư. Sống tại Bắc California, Hồng Đào chỉ biết Quang Minh sống ở Nam California và đã yên bề gia thất.

Thế nhưng, định mệnh trớ trêu mà định mệnh cũng ly kỳ! Một lần Hồng Đào sang Nam California để… tìm kiếm cơ hội biểu diễn, thì tình cờ gặp lại Quang Minh ở… trạm xăng. Nước Mỹ mênh mông, ngờ đâu duyên xưa tao ngộ bất ngờ. Thoáng chút ngỡ ngàng, thoáng chút xót xa.

Hồng Đào nhớ lại khoảnh khắc mùa hè năm 1995: "Hai người bốn mắt nhìn nhau, rưng rưng. Tim thì đập thình thịch. Tình cảm ngày nào chợt ùa về. Người ta nói tình cũ không rủ cũng tới mà. Lúc đó, tôi cũng lớn tuổi rồi. Anh Quang Minh là mối tình đầu của tôi, và cũng quay lại cuộc sống độc thân. Nhờ lần gặp gỡ hy hữu ấy mà giờ hai đứa sống với nhau tới giờ!”.

Cuối năm 1995, Quang Minh và Hồng Đào kết hôn. Con gái đầu lòng Vicky Phương Vân ra đời năm 1996. Ở nhà nuôi con, Hồng Đào cồn cào nhớ ánh đèn sân khấu. Quang Minh hiểu điều ấy, và tranh thủ lúc rảnh rỗi lái xe chở vợ đi tìm… show. Có một kịch bản hài phù hợp với Hồng Đào và chị rất thích, nhưng… không tìm ra năm diễn viên đóng chung.

12-35-17_qung_minh_-_hong_do
Cuộc sống hạnh phúc của Quang Minh - Hồng Đào.

Nhạc sĩ Lê Uyên Phương nghe Hồng Đào than thở đã trỏ tay vào…. ông chồng Quang Minh đang tỉnh bơ ngồi chờ vợ ở hành lang: “Kìa, trưng dụng nó đi. Nó đã từng đóng chính kịch, không lẽ không biết đóng hài kịch!?”. Quang Minh ngớ ra, định từ chối nhưng… thấy thương vợ quá, bèn thử liều một phen. Bức màn nhung kéo lên, cuộc phu xướng phụ tùy của Quang Minh - Hồng Đào được khán giả vỗ tay nhiệt liệt. Từ đó, họ thành một đôi danh hài ăn khách!

Năm 2002, con gái thứ hai Sofia Minh Châu ra đời. Cuộc sống của đôi danh hài độc đáo lại có thêm một niềm vui khác. Hồng Đào chia sẻ: “Khi các con còn nhỏ, thì chúng tôi cũng như bao gia đình Việt khác ở Mỹ. Buổi sáng thì lo chợ búa và cho các con đi học, sau đó cả hai trao đổi kịch bản, tập vở. Buổi chiều lại đón con về, rồi chơi với con, dạy cho con học tiếng mẹ đẻ. Cuối tuần, nếu không đi show thì hai vợ chồng đưa các con đi chơi xa”.

Sau khi thành danh trên sân khấu hải ngoại, Quang Minh - Hồng Đào quyết định quay về quê hương phục vụ cộng đồng. Năm 2010, bộ phim “Gia đình số đỏ” quay tại Việt Nam, là cơ hội cho Quang Minh - Hồng Đào chứng minh sự độc đáo của họ trong đời sống nghệ thuật. Ngoài những game show, hầu hết các đạo diễn đều hiếm khi mời riêng Quang Minh hoặc mời riêng Hồng Đào. Người nọ phải gắn với người kia thì mới tạo ra được nét thú vị của họ và nét riêng tư của từng người.

Một ví dụ khác cho thấy Quang Minh và Hồng Đào là sự kết hợp lương duyên tiền định bộ phim "Cho em gần anh thêm chút nữa”. Cảnh phim đôi khi tương tự như cảnh đời của họ, như Hồng Đào hé lộ: “Trong gia đình, anh Quang Minh khá gia trưởng. Tính gia trưởng của anh thể hiện ở chỗ thích nhà cửa gọn gàng, ngăn nắp...

Anh Quang Minh gấp đồ trong tủ gọn gàng lắm, mình cầm chiếc áo rút ra mà không cẩn thận là ổng biết liền, phải nhấc áo lên rồi lấy ra từ từ. Nhưng thực tế, sống nước ngoài lâu thì tính gia trưởng cũng bớt đi nhiều. Đàn ông châu Á thường nghĩ trong gia đình cái gì cũng phải do mình quyết định nhưng thật ra bây giờ vợ chồng cũng đã bình đẳng rồi. Cũng như trong gia đình, có chuyện thì tôi quyết định, có chuyện thì ổng quyết định".

Xem cặp danh hài Quang Minh - Hồng Đào trên sân khấu, nhiều người thắc mắc về sự thật cuộc sống chung của họ có nhiều tiếng cười như vậy không? Nghe câu hỏi này, Quang Minh cười rộn ràng: “Chúng tôi cũng cũng ráng cười chứ. Tuy nhiên trong lúc tìm kiếm nụ cười cho khán giả, thì chúng tôi cũng hay… gây lộn để tìm ra cái chung cho hai người.

Tôi nghĩ cuộc sống vợ chồng ở ngoài đời cũng như cuộc sống bạn diễn trên sân khấu, muốn bền lâu thì phải biết nhường nhịn và chịu đựng. Tất cả những cố gắng của chúng tôi không ngoài mục đích làm cho đời sống và sân khấu vui vẻ hơn”.

12-35-17_qung_minh_-_hong_do_1
Quang Minh - Hồng Đào: Đôi danh hài ăn khách!

Cũng đồng tình với chồng, Hồng Đào giải thích thêm: "Đơn giản là một chữ nhẫn. Yêu thì dễ, cưới mới khó. Cưới rồi thì chuyện gặp nhau hồi hộp, đi ăn cùng nhau tim đập thình thịch không còn nữa, nhường lại là cảm giác trách nhiệm với nhau và với con cái vì mình là người tạo nên chúng chứ chúng không có quyền chọn lựa cha mẹ.

Bởi thế trong hôn nhân mình phải có sự nhường nhịn nhau, chỉ có "nhẫn" mới giữ được nhau đến bây giờ. Bây giờ, sau khi đã chung sống với nhau hơn 20 năm, vẫn còn làm cho nhau cười, là tôi mãn nguyện lắm rồi".

Gần một phần tư thế kỷ cùng nhau tạo dựng thương hiệu Quang Minh - Hồng Đào, hạnh phúc của họ chính là hai cô con gái Vicky Phương Vân và Sofia Minh Châu dù không theo nghiệp diễn nhưng đều trưởng thành và xinh đẹp. Hôn nhân nào cũng có sóng gió, quan trọng là nhìn nhận và vượt qua như thế nào.

Hồng Đào tổng kết chặng đường đã qua rất chân thành: “Đã có lúc chúng tôi nghĩ sẽ không ở với nhau nữa, chán lắm rồi nhưng lại suy nghĩ trước đây, để đến được với nhau, chúng tôi phải vượt qua bao gian nan, khó nhọc đến khi nắm chắc trong tay sao lại khó vượt qua? Anh ấy sang Mỹ trước tôi.

Sau khi anh ấy chia tay với cuộc hôn nhân đầu, chúng tôi mới đến với nhau. Hạnh phúc của một mái ấm gia đình nghệ sĩ, theo tôi, cũng bình thường như bao gia đình khác, có điều chúng tôi là nghệ sĩ nên sự nhạy cảm theo nhiều cấp độ khác nhau.

Khi biết tiết chế điều đó, chúng tôi đã sống rất hạnh phúc. Vẫn có sự thú vị khi biết ghen, biết hờn giận nhưng khi đặt sự chăm sóc hai cô con gái lên hàng đầu, chúng tôi đã nhanh chóng xóa đi những chán nản, giận hờn!".

(Kiến thức gia đình số 24)

Xem thêm
Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

HLV Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam

Ông Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam và chính thức không còn nắm giữ vị trí HLV trưởng của đội bóng sau trận thua muối mặt trước tuyển Indonesia.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất