| Hotline: 0983.970.780

Quảng Ngãi: Lũ quét xé làng Phước Thiện

Thứ Ba 16/11/2010 , 09:36 (GMT+7)

Lũ quét đã cưa đôi tuyến đường duy nhất từ khu đô thị mới Vạn Tường về làng chài Phước Thiện sâu hơn 3 mét, dài hơn 10 mét; gây cô lập 1.500 hộ dân...

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Ngãi mưa như trút nước kéo dài liên tục từ ngày 13-14/11, khiến mực nước ở hầu hết các sông lớn lên nhanh trên mức báo động 3, nhiều khu vực dân cư bị ngập sâu chia cắt, nhiều điểm trên quốc lộ 1A và hàng chục tuyến đường liên tỉnh, liên huyện, liên xã bị ngập sâu gây ách tắc giao thông.

Huyện Bình Sơn là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt áp thấp lần này. Nước sông Trà Bồng dâng cao đã khiến cho nhiều xã trên địa bàn huyện bị ngập, các tuyến đường từ trung tâm huyện về các xã cũng bị tê liệt do ngập sâu, nặng nhất là các xã khu Đông, huyện đã khẩn cấp di dời trên 300 hộ dân bị ngập sâu đến nơi an toàn.

Trong khi đó, cơn lũ bất ngờ quét qua làng chài thôn Phước Thiện, xã Bình Hải (huyện Bình Sơn) đã làm đứt đoạn 10 mét đường giao thông độc đạo vào làng, khiến cho trên 1.500 hộ dân trong làng bị chia cắt, cô lập với bên ngoài; làm sập nhiều ngôi nhà và cuốn trôi nhiều tài sản của dân. 

Lũ quét đã cưa đôi tuyến đường duy nhất từ khu đô thị mới Vạn Tường về làng chài Phước Thiện sâu hơn 3 mét, dài hơn 10 mét; gây cô lập 1.500 hộ dân với khoảng 6.000 nhân khẩu nơi đây. 

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.