| Hotline: 0983.970.780

Quỷ đỏ mất ngôi đầu

Thứ Hai 19/11/2012 , 11:58 (GMT+7)

Thất bại đầy cay đắng trước đội bóng “bé hạt tiêu” Norwich City đã khiến Manchester United đánh mất vị trí dẫn đầu vào tay đối thủ cùng thành phố, Manchester City.

Norwich (trái) gieo sầu cho MU
Thất bại đầy cay đắng trước đội bóng “bé hạt tiêu” Norwich City đã khiến Manchester United đánh mất vị trí dẫn đầu vào tay đối thủ cùng thành phố, Manchester City.

Trên sân Carrow Road, Manchester United đã vấp phải một đối thủ chơi thực sự quyết tâm và tập trung. Cộng với việc thiếu tiền đạo Wayne Rooney, các đường tấn công của Quỷ đỏ trở nên thiếu mạch lạc, mặc dù trong đội hình đội khách vẫn có Van Persie và Chicharito, hai cầu thủ thường xuyên ghi bàn trong các trận đấu gần đây.

Phút 60, khi Anthony Pilkington đánh đầu ghi bàn mở tỉ số cho Norwich City, rất nhiều người đã dự cảm một kết quả không khả quan cho MU. Và thực tế, trong 30 phút còn lại, các tiền đạo của đội khách tiếp tục vô duyên trước khung thành Norwich. Thầy trò Sir Alex Ferguson chấp nhận trắng tay ra về.

Sir Alex hôm qua đã phải cay đắng khen ngợi Norwich City. “Cách họ chiến đấu, tranh chấp từng pha bóng trên sân và phòng ngự thực sự rất tuyệt vời. Chúng tôi rất thất vọng với kết quả trận đấu này, nhưng phải thừa nhận Norwich đã thi đấu rất hay. Họ chiến thắng xứng đáng, đơn giản bởi họ đã thi đấu nỗ lực”, Sir Alex cho biết.

HLV Ferguson cũng không cho rằng, việc thiếu vắng Rooney là nguyên nhân dẫn đến thất bại của MU. “Dĩ nhiên, Rooney là cầu thủ quan trọng của MU. Chúng tôi chưa bao giờ phủ nhận điều đó. Rooney luôn thi đấu 100% khả năng vì đội bóng. Nhưng trong đội hình MU vẫn còn nhiều cầu thủ giỏi. Tôi không nghĩ đây là vấn đề”, HLV Ferguson cho biết.

Với việc để thua Norwich, Manchester United đã để đối thủ cùng thành phố, Manchester City vượt lên chiếm ngôi đầu bảng.

Ở trận đấu trước đó với Aston Villa, Man xanh đã giành chiến thắng với tỉ số đậm 5-0. Đội bóng của HLV Mancini đã có khởi đầu tương đối khó khăn nhưng sau bàn khai thông thế bế tắc của David Silva gần cuối hiệp 1, các chân sút của Manchester City đã bùng nổ trong hiệp 2. Ghi dấu ấn đậm nét nhất chính là Carlos Tevez, cựu tiền đạo của Manchester United. Cùng với Sergio Aguero, Carlos Tevez đã đóng góp một cú “đúp”, đem về chiến thắng 5-0 cho Manchester City.

Dĩ nhiên, Roberto Mancini đã mừng ra mặt sau trận đấu của đội bóng. “Tôi thực sự rất hài lòng. Trong hai trận đấu gần đây, các tiền đạo của Manchester City đã ghi tới 6 bàn thắng. Việc họ duy trì được phong độ ổn định trước khung thành các đối thủ là điều cần thiết đem lại chiến thắng cho Manchester City. Vị trí số 1 trên bảng xếp hạng là phần thưởng xứng đáng cho các cầu thủ. Ngay cả khi bị rơi lại phía sau, tôi vẫn tin sẽ có lúc đội trở lại ngôi số 1. Và thực tế đã diễn ra như vậy”.

HLV Aston Villa Paul Lampert trong khi ấy lên tiếng phàn nàn về quyết định của trọng tài chính, cho Manchester City được hưởng quả penalty ở phút 54. Trong một tình huống tấn công của Manchester City, bóng được xác định đã chạm tay Andreas Weimann trong vòng cấm. “Tôi không hiểu sao ông ấy lại quyết định như thế. Bàn thắng trên đã giết chết Aston Villa. Quả là một quyết định gây sốc. 50.000 người trên sân đều biết đấy không thể là một quả penalty. Không có pha xử lý bóng bằng tay nào cả”, ông Paul Lampert tuyên bố.

Đây là lần đầu tiên sau 12 lượt trận, Manchester City chiếm vị trí số 1 trên bảng xếp hạng.

Xem thêm
Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa làm Chủ tịch Hội văn nghệ Tiền Giang

Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa vừa đắc cử Chủ tịch Hội văn nghệ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029, trở thành người trẻ nhất cả nước giữ vị trí lãnh đạo văn nghệ địa phương.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất