Mùa 2009-2010, Barcelona trong vị thế của những nhà ĐKVĐ bị Inter Milan dẫn 3-1 sau trận lượt đi. Chỉ cần thắng 2-0 ở lượt về, họ sẽ có cơ hội lần thứ hai liên tiếp lọt vào trận chung kết giải đấu danh giá nhất châu Âu.
Đúng 28 phút, đội bóng xứ Catalan có lợi thế cực lớn khi Busquets đóng kịch thành công, khiến Motta của đội khách nhận thẻ đỏ. Tuy nhiên, đội quân của Pep Guardiola bất lực hoàn toàn trong suốt 60 phút còn lại, và chỉ kịp ghi 1 bàn an ủi trước khi trận đấu kết thúc vài phút.
Hai năm sau, “Dream Team” của Guardiola tiếp tục gặp bất lợi ở một trận bán kết khác. Lần này là Chelsea. Đội bóng nước Anh dẫn Barcelona 1-0 và tiếp tục thiệt quân trước đội chủ nhà khi đội trưởng Terry bị đuổi cuối hiệp 1.
Tưởng như đội chủ sân Camp Nou sẽ “phá dớp” cho ông thầy khi sớm dẫn The Blues 2-0 trong 45 phút đầu tiên, nhưng bàn thắng sớm của Ramires ngay đầu hiệp 2, và cú chốt hạ của Torres ở những phút bù giờ, một lần nữa khiến nhà cầm quân 44 tuổi nhận trái đắng.
Cho đến khi chuyển sang dẫn dắt Bayern Munich, Pep Guardiola vẫn chưa thể cải thiện khả năng lội ngược dòng. Mùa năm ngoái, Hùm xám bị Real Madrid dựng xe buýt hai tầng rồi đả bại 1-0 ở lượt đi. Họ ngùn ngụt khí thế đòi nợ ở trận lượt về, nhưng rốt cuộc lại bị đối thủ nghiền nát 4 bàn không gỡ.
Pep Guardiola rất giỏi trong việc tạo dựng và duy trì thế trận mà tiki-taka là sản phẩm có thể gọi là hoàn mỹ của ông. Nhưng tiki-taka của Pep chỉ thực sự phát huy hết độ tinh diệu khi người vận hành nó (các cầu thủ) không bị dồn ép về yêu cầu bàn thắng.
Chính chiến lược gia người Tây Ban Nha từng thừa nhận, ông không bao giờ chờ đợi bàn thắng, mà luôn nghĩ rằng, nó sẽ đến một cách tự nhiên.
Tiếc là Bayern Munich của ông đêm nay không còn quyền “được kiên nhẫn” nữa. Họ phải dồn lên, phải ghi bàn để san bằng cách biệt ở trận lượt đi.
Mà ở điểm này, Pep Guardiola chưa thể coi là một chuyên gia.