| Hotline: 0983.970.780

Rất nên đối thoại cháu ạ, với chính chồng mình mà thôi!

Thứ Hai 15/10/2018 , 06:50 (GMT+7)

Cháu lục điện thoại của anh, cháu đã đọc được những tin nhắn của hai người, anh không xóa, nghĩa là anh chính thức quay lại với chị ấy...

Cô kính mến!

Cháu lấy anh cháu biết cháu yêu anh nhiều hơn tình cảm anh dành cho cháu. Vốn người cùng xã, cùng học PTTH nhưng anh trên cháu 2 lớp. Thực ra cháu thầm yêu anh từ khi cháu học lớp 10, anh không đẹp trai nhưng học giỏi, con mồ côi cha mà anh rất có hiếu, rất tử tế.

Khi ấy cháu cũng biết anh và chị ấy một đôi. Cùng tuổi, cùng học giỏi. Nhưng không hiểu vì lý do gì anh và chị bị mẹ anh xé ra, nhất định bà không chấp nhận. Mẹ chi ấy không chồng mà có chị ấy, cháu nghe nói thế, sau này cháu mới biết lý do là sinh thời bố anh có lui tới với bà ấy, mẹ anh hận.

Cháu vào đại học ở V. Anh học bách khoa HN. Những lần về quê, về hội trường, cháu có nhìn thấy anh, thâm trầm và sâu sắc cô ạ. Chị ấy thì cùng mẹ bỏ xứ đi, không tin tức. Cháu mạnh dạn viết thư cho anh, rồi cũng chủ động bày tỏ tình cảm. Mãi đến khi cháu 25 tuổi anh mới hồi đáp, nói anh cũng có chý ý cháu, một cô bé lớp 10 rất xinh, rất ngoan.

Sau đám cưới, anh cũng chuyển về V, nói gần quê để chăm sóc mẹ, sẽ đưa mẹ ra V khi hai vợ chồng làm được nhà. Mẹ chồng nàng dâu không có gì để phàn nàn vì nhà cháu lễ giáo, mẹ cháu dạy dỗ cháu tới nơi tới chốn. Nhưng anh rất giá lạnh cô ạ, cháu không mở được trái tim anh. Đầu lòng con gái, thế mà anh kiên quyết, trai gái gì cũng con, chúng ta đừng đẻ nữa.

Hóa ra anh vẫn âm thầm săn tin tức chị ấy cô ạ. Mẹ con chị hiện đang ở BP, trong điền cao su, chị đã có chồng nhưng chồng hư đốn, ngồi tù. Khi anh chia sẻ với cháu tin tức mà anh đã biết rõ, anh bồn chồn, buồn bực, như người bệnh nặng. Cháu quá uất ức, cháu hờn ghen, cháu có nói những câu khó nghe làm anh sững sờ và căm hận cháu. Mẹ anh cũng bị anh trút hận xuống, anh bảo đời anh không biết hạnh phúc là gì là do mẹ phá, mẹ ghen tuông vô lối.

Cháu đang sống với một cái xác cô ạ. Những lúc anh đi công tác ở trong Nam cháu ngồi trên đống lửa, anh về, càng mất hồn hơn. Cháu lục điện thoại của anh, cháu đã đọc được những tin nhắn của hai người, anh không xóa, nghĩa là anh chính thức quay lại với chị ấy. Cháu nói với mẹ chồng, mẹ im lặng, cái nết của nhà anh là kín tiếng, như đáy giếng vậy cô.

---------------------

Cháu thân mến!

Cô có biết những típ đàn ông là bạn bè, kiểu thâm trầm, sâu sắc, giỏi giang. Mẫu người hiếm, nhưng khó gần, kín tiếng, ít chia sẻ. Những người này mà yêu thì thôi rồi, yêu chết sống, hơi khắc nghiệt nhưng rất chung thủy.

Cháu ngưỡng mộ và yêu. Không có gì lạ, một cô lớp 10 mới lớn, đơn phương một anh lớp 12, chuyện ấy phổ biến như cơm bữa. Nhưng mọi chuyện sẽ qua đi, cậu ấy tan với người yêu đầu. Vấn đề là cháu chủ động, cháu xem như cơ hội, có lẽ sai lầm ở đây mà duyên số cũng ở đây.

Thử hình dung, một người như cậu ấy, nếu không gặp người chủ động và xinh và ngoan như cháu thì sao? Có lẽ cũng sẽ gặp ai đó và trái tim cậu ấy cũng sẽ không mở ra như vậy. Thế kỷ 21 mà có người mang trong người khối tình vô vọng như thế kỷ 19 vậy ư? Nhưng biết làm sao, chỉ cậu ấy, chỉ người đó mới biết họ, mối tình đầu ấy ra sao, đáng để sống để dạ chết mang theo hay không.

Cô rất chạnh lòng cho cháu. Chồng mình vẫn như người dưng trong căn nhà của mình và săn tìm người cũ như săn kho báu. Cháu biết rồi đó, khi đã tìm thấy, cô kia hạnh phúc thì cũng đáng để an ủi. Họ yêu nhau đến mức, chỉ mong người kia hạnh phúc mà thôi. Yêu là có hy sinh, kiểu ấy cũng là một cách hy sinh. Nhưng khi cô nàng bất hạnh với một gã chồng bất hảo, người đàn ông sẽ không chịu ngồi yên đâu.

Rất nên đối thoại cháu ạ. Với chính chồng mình mà thôi. Nói hết, những việc cháu khám phá, những điều cháu nghĩ, những hờn ghen, âu lo. Để xem cậu ấy thành thực đến mức nào. Và nhắm mắt lại nghĩ , tự mình hình dung, chính tâm tư của mình, rằng sau khi sự thật phơi bày mình có thể sống tiếp với người đàn ông hồn một nơi xác một nơi không?

Nếu là cô, cô thả, cô để cho người ấy tự do, hãy đi mà sống với tình cũ của anh. Đừng lo, em trẻ, em có con, em có tình mẫu tử tuyệt vời để vui sống, anh cứ đi đi anh ạ, em không giữ. Giải phóng thật sự cho nhau, ai khuyên cũng không cần, vì ta sống cho ta chứ không sống cho ai cả. Cô nghĩ, danh dự là điều quan trọng nhất, trong mọi quan hệ, với chồng, mình cũng cần lấy danh dự làm điểm tựa hành xử. Anh xúc phạm em nhưng anh không có lỗi, con tim anh cũng không có lỗi, em cũng không có lỗi khi yêu anh. Chỉ vì em không nghĩ con người có hồn và xác, em không cần cái xác của anh.

Vậy nhé, nhẹ nhàng nhưng không kém sâu sắc, để lại cho nhau ấn tượng đẹp.

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.

Bình luận mới nhất