| Hotline: 0983.970.780

Rất nên tha thứ cho chồng và để họ về gần với gia đình

Thứ Sáu 17/08/2018 , 06:50 (GMT+7)

Éo le của cháu là trong khi giúp vợ chồng cháu làm hiếm muộn ở thành phố, cô bạn thân của cháu tằng tịu với chồng cháu đó cô...

Cô Dạ Hương kính mến!

Cháu mang tên một loài hoa, lại tuổi Dậu nên cái số hồng nhan, vất vả. Lấy chồng năm 20 tuổi, chồng là người chung địa phương, hơn cháu có 2 tuổi thôi. Vậy mà bị hiếm muộn đó cô, nhà chồng, nhà cháu tiếp giúp biết bao nhiêu là tiền cũng không có con được. Cháu bỏ cuộc cô ơi. May là ba má chồng thương, coi cháu như con gái. Mười lăm năm rồi cháu vẫn sống với ba má chồng, trong khuôn vườn ngoại ô thị trấn.

Éo le của cháu là trong khi giúp vợ chồng cháu làm hiếm muộn ở thành phố, cô bạn thân của cháu tằng tịu với chồng cháu đó cô. Hai đứa học chung cấp 2, không đứa nào học lên nữa, tạt ngang học nghề. Cháu may thì nó thêu, làm khuy làm núc. Không biết tình nghĩa nó để đâu mà nó nỡ cướp chồng của cháu. Ba má chồng của cháu giận tanh bành, đuổi con trai đi đâu thì đi, đồ bất nhân bất nghĩa.

Hai người họ nên BD làm công nhân. Tiệm may của cháu phát đạt, cháu còn mướn người làm thêm việc cho thuê chén bát bàn ghế loa thùng cho đám tiệc. Ba má không bênh con trai là vì chung thị trấn đây còn có hai con trai và một con gái cũng buôn bán nhỏ nữa cô. Nghe nói lên BD họ có tới hai đứa con, đứa lớn 5 tuổi, đứa nhỏ chưa thôi nôi, cũng nghe nói con bạn cháu nghỉ làm ở nhà coi con, cuộc sống chật vật lắm.

Bỗng dưng má chồng cháu đi lên trên đó, về bà buồn bà khóc nhiều lắm. Cuối cùng ba má mời cháu ngồi xuống thuyết phục cháu bỏ quá cho hai người. Ông bà tính đem con bạn của cháu với 2 đứa cháu nội về cất nhà ở trong vườn, còn đề nghị cháu chuyển việc cho mướn chén bát bàn ghế loa thùng cho nó để nó sinh nhai. Má chồng còn nói sẽ chỉ cho nó nấu ăn, nhận nấu đám tiệc luôn.

Ba má cháu nghe vậy qua xin cho cháu về nhà. Ba má chồng suy sụp quá cô ơi. Cháu mắc kẹt rồi. Mình không sinh đẻ không con cái, chồng hạnh phúc với bạn của mình, cũng được đi, đúng không cô? Còn về bên nhà mình, ngơ ngác, mất chỗ làm ăn, em út con cháu coi không ra gì. Sao sâu xa trong lòng cháu không thù không hận mà còn xôn xao khi biết hai đứa nhỏ sẽ về ở trong vườn này, cháu có kỳ cục không cô? Cháu nên như thế nào đây cô?

---------------------

Cháu thân mến!

Người xưa đã đúc kết, tin bạn thì mất vợ (hoặc chồng). Cô nghĩ cũng không có gì ghê gớm, bạn bè mà, không như ruột thịt, bạn với ta và rồi bạn xa ta. Chồng mình với bạn là trai với gái, đàn ông đàn bà, người dưng nước lã, lửa gần rơm, hoặc đơn giản hoàn cảnh đẩy họ vào với nhau, cảm thông, khao khát. Trường hợp bạn của cháu với chồng cháu có lẽ là vì chăm sóc cháu, họ nhìn thấy tâm tư nhau và bỗng dưng muốn thử: quan hệ và có con. Quả nhiên họ có con dễ dàng.

Ban đầu ba má chồng cháu “ra đòn” là vì nư giận, thể diện, vân vân và vân vân, nhưng sâu xa, họ có mừng khi con trai của họ có con chứ. Hai đứa cháu nội chứ ít đâu. Cô không nghĩ cả gia tộc của họ mù tịt với cảnh sống của con và cháu ở BD đâu, họ chắc chắn có liên lạc mà cháu không hay biết đó thôi. Làm sao họ cắt cầu hoàn toàn trong khi cô bạn của cháu cũng là người phụ nữ bất kỳ nào khác mà chồng cháu sẽ dính vào nếu cậu ấy khao khát con nối dõi quá đi.

Cô hiểu cảm giác xôn xao của cháu. Thâm tâm cháu biết mình nghẽn, cháu muốn có trẻ con mà những đứa ấy là máu thịt của chồng mình nữa, cháu đã bỏ quá cho họ và đang ngóng bọn nhỏ. Quy luật tâm lý của người hiền đó cháu ơi. Cô tin cháu rất hiền nên được ba má chồng giữ ở bên mình suốt 15 năm qua. Họ có cháu như một cô tiên trong nhà, chăm sóc, làm ra tiền và cháu cũng đã xem họ như ba má ruột.

Cháu hãy lắng nghe lòng mình thêm nữa. Nhưng rất nên tha thứ cho chồng và để họ về gần với gia đình. Cô không chủ trương bà cả bà bé, nhưng các cháu chưa ly dị, thì cháu như mẹ cả của hai đứa bé ấy, được không? Rồi cháu sẽ thấy vui hơn, đời có cái để lo để chăm và để mình cao cả lên. Họ chật vật, về quê, có vườn, có bên nội, có công việc mà ba má đề nghị cháu sẻ chia chọ họ nữa, cháu thành phật bà ấy chứ.

Cô tin bạn của cháu sẽ ngượng, nhưng rồi hai người sẽ dần trở lại như xưa. Chồng cháu cũng sẽ như bạn, nếu giữ quan hệ trên sợi dây chông chênh nhưng cân bằng ấy, sẽ yên ổn hơn. Cháu có còn yêu người đàn ông ấy không? Còn hay tình cũ, trong hoàn cảnh này, nên cố kềm chế, tùy ở cháu hết mà. Đến khi nào đó cháu thấy muốn tách đi, cháu ra đi, cháu có nghề, có khách mối của mình, lo chi. Phụ nữ không con già sẽ rất cằn, rất cô đơn, nên giữ quan hệ với hai đứa con của chồng cho hay, rồi cháu sẽ được đền bù bằng đời sống tinh thần mà ngay bây giờ cháu còn chưa hình dung được. Chắc chắn là tốt đẹp mà.

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.