| Hotline: 0983.970.780

Riêng chuyện con gái lấy chồng mà vẫn ôm nó thì quá kỳ cục!

Thứ Hai 28/05/2018 , 06:50 (GMT+7)

Chuyện đáng nói là khi cô em út lấy chồng mẹ không để cho theo chồng làm dâu. Vậy là chồng một nơi, vợ một nơi, cuối tuần gặp nhau. Trời không chịu đất, đất cũng không chịu trời luôn.

Cô kính mến!

Mẹ chồng của cháu có ba con trai một lèo, sau cùng là cô gái út. Chắc mới đọc thấy vậy cô cũng biết cháu sẽ phàn nàn chuyện gì.

Đúng vậy đó cô. Cháu là con dâu của người con trai áp út, cháu kề cô em chồng ấy. Con gái rượu, ba nói, con gái duy nhất, mẹ nói, còn ba anh của cô em này thì nói nó là cục nợ. Ba mẹ cưng chiều quá, suýt ế, tới 29 tuổi mới lấy chồng. Cháu trẻ hơn chồng nhiều, nên cháu nhỏ hơn em chồng tới 5 tuổi. Nhưng cháu vẫn cứ là chị dâu, cháu có cái uy của người chị chứ.

Ba mẹ chồng cháu thuộc hệ thích xà quần. Các con cho ra riêng chùm nhum nhau trong khu chung cư mới. Anh hai ở căn hộ trên cùng, dưới là anh ba, cô em út áp sát với căn tiếp đất gồm vợ chồng cháu với ba mẹ chồng. Nhà tiếp đất lãnh đủ chuyện xe cộ, thôi không kể, cũng lãnh đủ chuyện tiệc tùng giỗ chạp ông bà nội, thôi không kể.

Chuyện đáng nói là khi cô em út lấy chồng mẹ không để cho theo chồng làm dâu. Vậy là chồng một nơi, vợ một nơi, cuối tuần gặp nhau. Trời không chịu đất, đất cũng không chịu trời luôn. Chúng nó ở chung thành phố, đầu sông cuối sông, cũng bởi vì cậu rể này không có nhà riêng, còn ở nhờ ba mẹ. Cũng bởi vì cậu ấy đã có một lần vợ, nhà cửa để cho vợ nuôi hai đứa con, hai đứa con chứ đâu phải một cô ơi. Cậu này nhiều tuổi còn hơn anh hai của chồng cháu.

Tức cười lắm, mỗi khi có rể về thì hai nàng dâu hai và ba rút êm trên lầu luôn, không muốn chạm mặt. Khi đó thì bếp cô út mới có mùi xào nấu còn cần thứ gì thì chạy xuống bếp của ba mẹ, mà ba mẹ là do cháu gây dựng, mua sắm mọi thứ. Thôi thì thương chồng yêu chồng, muốn yên nhà yên cửa cháu nhịn cho xong.

Một lần hai vợ chồng cô út choảng nhau. Ba ông anh nóng ruột bênh em xông vô định cho rể một trận. Khi ấy cô em lại quay ra bênh chồng, giận mấy ông anh. Chuyện không ra làm sao. Từ đó thì tình anh em bời rời hẳn. Sao vậy cô, sao cô em cũng có học mà chồng vợ đánh nhau tùm lum, sao hai người thượng cẳng tay hạ cẳng chân mà không cho người thân can ngăn, can ngăn còn làm mặt giận nữa cô? Rắc rối quá, cháu chán, không thèm ý kiến gì hết. Lúc này mẹ chồng lại quay ra trách các cô vợ không biết khuyên chồng, có một đứa em mà khi thương khi ghét. Quá phức tạp cô ơi.

---------------------

Cháu thân mến!

Thời nay mà sống vậy phức tạp thật ấy chứ. Nhưng có những gia đình yêu thích sống xà quần, âu cũng là tâm lý nông dân làng xã bầy đàn, âu cũng là cái truyền thống dân mình nó vậy, cũ chưa qua mà cái sự văn minh cũng chưa tới. Con trai ba gã, đều chịu ở chung cư cùng ba mẹ, ba nàng dâu cũng ngoan luôn, thật hiếm. Có lẽ ba mẹ chồng của cháu không đủ uy thì cũng đủ tình, con cái chúng nể, chúng thương.

Riêng chuyện con gái lấy chồng mà vẫn ôm nó thì quá kỳ cục. Làm sao để chồng nó một nhà, nó một nhà mà muốn con mình có hạnh phúc? Chà, ông ba và bà mẹ này không hay như cô vừa nghĩ, mà là ích kỷ, thậm ích kỷ. Con gái nhà người mình bắt thành dâu, con gái của mình thì ôm khư khư không nhả. Không được không được, vậy thì đừng yêu cầu cuộc sống bình thường cho cái đôi đầu sông cuối sông ấy.

Vì vậy mà vợ chồng choảng nhau. Cô hình dung, khi chồng cô ả đến, cuối tuần chẳng hạn, cô ả mới đi chợ, mới chịu ăn riêng, chắc là ăn ngon. Nhưng đâu chỉ gặp để ăn, còn để tâm sự, chuyện nọ chuyện kia, cả tuần không bên nhau, biết bao chuyện cần nghe và cả hoài nghi nữa. Vậy là không tin hẳn, vậy là anh ở đầu sông thì vợ cũ và con riêng anh có đến không? Vậy là dò la mâu thuẫn và rồi, những thứ âm ỉ ấm ức bùng lên, chồng chẳng vừa mà vợ cũng không kém.

Có một quy luật kỳ khôi là các ả này ghét chồng thì được, tô tô kể tội chồng với người nhà mình thì được nhưng ai đó đừng có dại đổ dầu vào lửa, biết tay ngay! Vậy nên, nếu gã chồng động tay động chân thì các anh nhào vô can, còn đè gã ta ra mà cho một trận, coi chừng em gái mình hận các anh ấy nhé. Vậy nên, vợ chồng hục hặc chuyện thường, hãy để chúng có không gian làm lành và nhất định họ sẽ làm lành nếu họ chưa có dấu hiệu chán nhau.

Cháu là dâu út, theo quan niệm trong này, giàu út ăn khó út chịu, hãy làm dâu cho trọn vẹn với tình yêu chồng mình. Dầu gì nhà cũng chỉ có một cô em chồng, cô ấy chả sướng như mình khi vợ chồng cảnh đầu cuối con riêng vợ cũ như thế. Thông cảm sẽ thấy thương, khi đã thương thì bỏ quá hết và đã thương thì thương cho trót, cháu nhé. Nhớ, dù sao cô ấy cũng không được như mình, mình có chồng thanh tân, có ba mẹ chồng, có cả nhà chồng, không để bụng chi cho nhọc lòng, cháu nhé.

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.