Ở vòng 20 gặp XSKT Cần Thơ, Bùi Tiến Dũng nghỉ thi đấu vì nhận đủ 3 thẻ phạt, Đông Triều, Đức Lương, Văn Long chấn thương, HAGL chỉ còn mỗi Franklin là trung vệ đúng nghĩa. HLV Graechen khi ấy bất đắc dĩ phải kéo tiền vệ Tuấn Anh về đá trung vệ.
Chơi trái kèo nhưng đó lại là trận đấu Tuấn Anh ghi điểm. Anh ra vào hợp lý, đọc tình huống rất tốt và chính HLV trưởng của XSKT Cần Thơ Nguyễn Thành Danh xem anh thi đấu phải thốt lên: “Tuấn Anh có trận đấu xuất sắc, tôi cho anh ấy điểm 9”.
Sau vòng 21, thầy Giôm rời ghế nóng của “Gỗ” và trợ lý Nguyễn Quốc Tuấn lên thay. Ông Tuấn ngay lập tức tuyên bố sẽ kế thừa những gì mà chiến lược gia người Pháp để lại. Nhưng rất ít ai nghĩ tới việc, ông Tuấn kế thừa cả việc kéo Tuấn Anh về đá trung vệ.
Hôm thứ Bảy vừa rồi ở phối Núi, HAGL gặp SLNA trong một trận cầu mà đội chủ sân Pleiku không thiếu trung vệ, nhưng “Ronaldinho Việt” lại bất ngờ trở lại thi đấu ở hàng thủ để rồi, HAGL có một thế trận khá vững chắc trước khi có 3 bàn thắng liên tiếp, ngược dòng hạ đội bóng xứ Nghệ 3-1 đầy quả cảm!
Nói về quyết định dùng Tuấn Anh, thuyền trưởng HAGL cho biết: “Vấn đề của HAGL trong suốt thời gian qua đó là hàng thủ thường mắc phải những sai lầm không đáng có. Nhận thấy điểm yếu này nên tôi buộc phải có điều chỉnh. Từ đó, Tuấn Anh được kéo xuống đá ở vị trí trung vệ.
Việc quan trọng trong cách bố trí con người là HLV phải biết được đâu là điểm mạnh của từng người để giúp họ phát huy hết khả năng. Hôm nay, Tuấn Anh và đồng đội đã chơi với 200% sức lực. Tinh thần và việc tuân thủ đấu pháp là hai yếu tố cấu thành chiến thắng này”.
Với những gì đã thể hiện cùng những nhận xét nêu trên, có lẽ, trong những trận đấu còn lại của mủa giải, người hâm mộ HAGL sẽ phải làm quen với việc có một “Ronaldinho Việt” tài hoa ở hàng thủ của “Gỗ”.