| Hotline: 0983.970.780

Sân Mỹ Đình bừng cháy với điệu múa của Rồng

Chủ Nhật 03/10/2010 , 09:06 (GMT+7)

Lễ hội Rồng với màn trình diễn pháo hoa, lửa và những “điệu múa rồng” ấn tượng đã khiến cả khu vực quảng trường mênh mông ngập trong tiếng hò reo của hàng ngàn người có mặt.

Lễ hội Rồng đã khiến sân vận động Mỹ Đình bừng cháy

Đã lâu lắm rồi, người ta mới lại được chứng kiến cảnh hàng nghìn người chen chúc chật kín cả quảng trường Mỹ Đình như tối 2/10, đêm thứ hai của Đại lễ. Lễ hội Rồng với màn trình diễn pháo hoa, lửa và những “điệu múa rồng” ấn tượng đã khiến cả khu vực quảng trường mênh mông ngập trong tiếng hò reo của hàng ngàn người có mặt tại đây.

Cuốc bộ cả cây số xem lễ hội Rồng

18 giờ 30 phút, một tiếng trước thời điểm Lễ hội Rồng diễn ra, khu vực gần sân khấu chính hầu như không còn một chỗ trống. Hàng chục chiếc đèn công suất lớn, bắt chéo nhau rọi thẳng luồng sáng cực mạnh lên trời khiến Mỹ Đình như một chiếc đĩa ánh sáng khổng lồ.

Dọc đường Lê Đức Thọ, từng hàng dài xe máy nối đuôi nhau đổ về khu vực sân vận động Mỹ Đình ngày một dày đặc. Tuy nhiên, không dễ để ai cũng tìm được nơi gửi xe ưng ý.

Tình trạng những bãi gửi xe tự phát cố tình chiếm dụng vỉa hè tối nay đã sạch bóng. Vậy nên, để tìm được một chỗ trông giữ xe không hề dễ. Nhiều người thậm chí phải chấp nhận gửi xe từ đầu đường Lê Đức Thọ rồi hì hục cuốc bộ cả cây số về phía sân vận động. Cực chẳng đã, không ít người “đánh liều” đi gõ cửa nhiều hộ kinh doanh khu vực đó xin được gửi xe với giá cao.

Có mặt tại khu vực quảng trường Mỹ Đình từ gần 7 giờ tối, nhóm 5 bạn trẻ của Đại học Mở Hà Nội khiến nhiều người phải ngoái nhìn vì bộ đồng phục màu trắng bắt mắt với hình trái tim và dòng chữ “I love Hà Nội.”

Thùy Dương, cậu bạn trẻ tuổi nhất nhóm hồ hởi tâm sự, nhóm 5 người của Dương đã tranh thủ lượn được một vòng Hà Nội trước khi đổ bộ về Mỹ Đình. Riêng Hồ Gươm, cả nhóm còn hăng hái đi bộ tới 4 vòng, mặc cho tiết trời chiều nay khá oi bức.

Dương bảo, mọi người trong nhóm đều có xe máy nhưng hôm nay, tất cả chọn xe buýt làm phương tiện đi lại cho mình.

“Đường đông, dễ lạc nhau, mà buổi tối nhiều tuyến phố lại cấm nên bọn em chọn xe buýt đi cho an toàn. Đi chơi cả buổi nhưng nghe nói tối nay có lễ hội Rồng rất đặc sắc ở Mỹ Đình nên có mệt, bọn em cũng cố tập kết về đây,” Dương cười nói.

Hòa chung giữa những nhóm bạn trẻ rạng rỡ, ông Hồ Anh Tuấn (Mai Dịch, Cầu Giấy) cũng lặng lẽ chọn cho mình một góc xa xa phía ngoài khán đài B của sân vận động Mỹ Đình chờ tới giờ khai hội.

Tuổi đã ngoài 80 tuổi, trí óc ông Tuấn vẫn sáng lắm nhưng chân tay thì đã run lẩy bẩy vì sự hành hạ của căn bệnh thời gian. Ấy thế nhưng, tối nay ông lão ấy vẫn khăng khăng đòi được ra Mỹ Đình để xem hội.

“Hôm qua tôi bảo con cháu đèo ra ngoài thì đứa nào cũng can. Nhưng tối nay có ngăn tôi cũng mặc. Được ra ngoài ngắm phố phường thế này mới thấy khỏe,” ông Tuấn cười khà khà nói lớn.

Mãn nhãn với đêm hội rồng thiêng

19 giờ 45 phút, những chùm pháo hóa lớn bất ngờ vụt sáng nơi sân khấu chính của sân vận động Mỹ Đình. Hàng ngàn người ngơ ngác, rồi liền sau đó là những tiếng hò reo đầy phấn khích của hàng dài người phía ngoài quảng trường.

Hình ảnh con rồng trắng khổng lồ hùng tráng và uy nghiêm xuất hiện trong tiếng vỗ tay không ngớt của những người có mặt tại đây.

Lấy cảm hứng từ câu chuyện đất nước ta có hình con rồng mà đầu rồng ở phía Bắc nhìn ra vịnh Hạ Long, các nghệ sĩ Việt Nam và Tây Ban Nha đã sáng tạo hình ảnh rồng Đất, rồng Không khí và rồng Lửa.

Sân khấu rộng và kéo dài dọc sảnh lớn của sân vận động Mỹ Đình đã khiến màn biểu diễn vô cùng sinh động. Hình ảnh những chú rồng cùng hành trình đi tìm rồng vàng Thăng Long đã được thể hiện khá lạ mắt khi những chú rồng khổng lồ trực tiếp di chuyển giữa những điệu múa lửa rực rỡ.

Trong màn trình diễn của rồng, người xem cũng nhận ra hình ảnh những ngư dân, những người trồng lúa, những nông dân với những nông phẩm của mình, những đám mây chuồn chuồn hay cả những ánh lửa bập bùng từ ngọn đuốc dẫn đường.

Mắt không rời sân khấu chính, anh Lê Văn Thịnh (Cầu Giấy) nói to cố át tiếng nhạc từ những chiếc loa công suất lớn: “Đây là lần đầu tiên tôi được xem một buổi diễn lạ đến thế. Đây là sự kết hợp giữa nét hiện đại của người Địa Trung Hải và bản sắc truyền thống của người Việt Nam.”

Không kém phần thích thú như anh Thịnh, bác Thế Tôn, nhà ở chung cư Mỹ Đình không giấu nổi niềm vui khi nói về lễ hội Rồng. Theo bác Tôn, cốt truyện sáng tạo, nhiều ý nghĩa cùng với sự chuẩn bị công phu về mặt kỹ thuật đã khiến đêm hội vô cùng hấp dẫn.

“Quả là không phí công tôi chen chúc mệt phờ để xem biểu diễn này. Đây có lẽ sẽ là một buổi tối Đại lễ đáng nhớ. Mong rằng sẽ còn nhiều buổi tối khác ý nghĩa như vậy,” bác Tôn chia sẻ.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Bình Thuận có Tân Bí thư Tỉnh ủy

Ông Nguyễn Hoài Anh được Bộ Chính trị chuẩn y chức danh Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 - 2025.

10 năm lực lượng kiểm ngư cùng ngư dân bám biển

Trong 10 năm qua, lực lượng kiểm ngư ngày đêm bám biển, điều động hơn 1.500 lượt tàu tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên các vùng biển Việt Nam.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất