Sản phụ Phận sức khoẻ tốt, đã 2 lần sinh ngày 28/5 nhập viện chờ sinh đến sáng sớm 29/5 được bác sĩ trực Khoa sản Bệnh viện Đa khoa Gia Lai chỉ định vào phòng sinh chờ khai hoa nở nhuỵ.
Khi đang nằm trên bàn sinh, không rõ vì sao chị ngã xuống đất, sau đó hôn mê sâu, thai nhi tử vong trong bụng mẹ. Chị Phận mặc dù được các bác sĩ Khoa hồi sức cấp cứu tận tình cứu chữa song cũng tử vong.
Khoảng 5h kém 10 ngày 29/5 chị Phận vào phòng sinh Khoa Sản-Bệnh viện đa khoa Gia Lai, chừng 20 phút chị bị ngã ngay dưới bàn sinh, máu ra đầm đìa, tiếng rên yếu dần. Sức khoẻ chị Phận khá tốt, mắt có tật từ nhỏ còn anh cụt 1 tay song 2 lần sinh trước đều bình thường, mẹ khoẻ, con khoẻ. Kết quả siêu âm lần này cho biết thai nhi khoảng 3,8 kg giới tính nam. Đã có 2 gái, cháu đầu học lớp 6 cháu sau học lớp 3 nên dù “vỡ kế hoạch” cả dòng họ ai cũng thầm mừng cho anh Chánh sắp có người nối dõi. Đêm 28/5 Phận chuyển dạ, đến khoảng 5h kém 10 bác sĩ thăm khám bảo côn mở 3 phân, đưa Phận vào phòng cách ly. Sau 20 phút sự việc xảy ra, người nhà không chứng kiến được, chỉ thấy chị ngã thâm tím mặt, máu từ cửa mình tuôn ra. Đến khoảng 7giờ sáng 28/5 anh Chánh được báo tin cháu bé đã tử vong, vợ anh đang hôn mê, tính mệnh nguy kịch. |