Dù Nam Định vẫn đang lẹt đẹt đội sổ, người yêu bóng đá thành Nam vẫn đến sân rất đông cổ vũ cho thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ trong trận đấu với Hà Nội. Nhiệt độ ngoài trên lên đến hơn 35 độ C, nhưng 15.000 khán giả vẫn cổ vũ nhiệt tình, ngay cả khi đội chủ nhà bị dẫn hai bàn.
Nam Định mới trở lại hạng đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam, sau khi rời xa khoảng một thập niên. Vì vậy, tình yêu bóng đá tại sân Thiên Trường luôn đứng hàng đầu V-League. Bốn lần đá sân nhà, dù thua ba hòa một, khán giả đến sân chưa khi nào dưới mức 1 vạn. Đông nhất là trận khai mạc V-League, ước tính có khoảng 22.000 người đã tới sân cổ vũ cho Nam Định.
Sự cuồng nhiệt của người dân Nam Định là nét mới trong bức tranh V-League, khi những chảo lửa khác như Vinh (Nghệ An), Lạch Tray (Hải Phòng) hay Thanh Hóa có xu hướng bị nguội.