Lần đầu tiên, John Terry phải "đi tắm" sớm là vào ngày 5/11/2006 trong trận đấu với Tottenham. Ám ảnh về khoảng cách 3 điểm với đội đầu bảng Man Utd cùng sức nóng trận derby khiến chiến binh dày dạn John Terry mất phương hướng, nhận thẻ vàng thứ 2 khi phạm lỗi với Chimbonda. Mặc dù vậy, sai lầm ngày đó nhanh chóng được Mourinho tha thứ, bằng chứng là ông tiếp tục tin dùng cậu học trò ngay khi anh trở lại.
Lần thứ hai Terry bị đuổi và cũng là lần đầu tiên anh nhận thẻ đỏ trực tiếp là khi truy cản trái phép Jo của Man City vào ngày 13/9/2008. Tuy nhiên chiếc thẻ đỏ này chẳng làm trung vệ người Anh bận tâm bởi kết quả lúc ấy đã an bài, còn bản thân anh sau đó cũng được xóa thẻ.
Cho đến lần bị đuổi ở cuộc đọ sức với Everton 3 tháng sau đó, Terry mới cảm thấy đôi chút day dứt. Nhưng anh này lấn cấn là vì không thể giúp đội nhà giành 3 điểm, chứ không phải vì màn tranh chấp với Osman bên kia chiến tuyến. “Tôi thật lòng tranh bóng chứ không chơi xấu”, đội trưởng Chelsea nói như vậy trước báo giới.
Phải tới khi bị đuổi trong trận gặp Tottenham ngày 17/4/2010, John Terry mới đôi chút thừa nhận là mình kém. Hai pha phạm lỗi liên tiếp chỉ trong vòng có 3 phút (đều là lỗi đáng bị thẻ) buộc lão tướng này cần có thời gian để bình tâm.
Tuy vậy, Terry vẫn nhận được sự cảm thông từ HLV Ancelotti. Ông cho rằng bê bối tình ái khiến anh “không thể giữ được lý trí và làm chủ bản thân”.
Nếu như 4 lần bị đuổi đầu tiên chẳng làm Terry mảy may xúc động thì tấm thẻ đỏ trên sân Nou Camp ngày 24/4/2012 lại lấy đi vô vàn nước mắt của trung vệ này. Trong bối cảnh đội nhà bị dẫn 0-1 lại chơi thiếu người, Terry như một cái xác không hồn ngoài đường pitse vào lúc Iniesta nâng tỷ số lên 2-0.
Và khi Terry lần thứ 6 “dính chàm” tối Chủ nhật vừa rồi, người ta thấy trung vệ 34 tuổi bật khóc. Lần này anh suy sụp thật sự vì sự nghiệp đang đi vào hồi chẳng thể cứu vãn.