| Hotline: 0983.970.780

Sẽ không thành lập mới trường ĐH, CĐ tại Hà Nội, TP.HCM

Thứ Tư 08/06/2011 , 09:58 (GMT+7)

Đó là kiến nghị của Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga tại Hội nghị trực tuyến về quy hoạch mạng lưới các trường ĐH, CĐ dạy nghề...

Đó là kiến nghị của Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga tại Hội nghị trực tuyến về quy hoạch mạng lưới các trường ĐH, CĐ dạy nghề và kế hoạch di dời các trường đại học, cao đẳng ra ngoại thành Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng qua (7/6).

Theo Thứ trưởng Ga, sẽ có khoảng 320.000 sinh viên (tương ứng với 40 trường) phải di dời ra ngoại thành. Trước mắt mỗi thành phố sẽ thí điểm di dời 5 trường, giai đoạn 2015-2020 mỗi thành phố sẽ di dời tiếp khoảng 10 đến 15 trường và giai đoạn 2020- 2030 sẽ di dời các trường còn lại. Cũng theo ông Ga, đây là giải pháp để hướng tới mục tiêu đến năm 2020, giảm từ 450 xuống 400 SV/1 vạn dân; SV ngoài công lập từ 40% giảm xuống 30%; đạt 65m2 đất/1 SV.

Riêng đối với TP. Hồ Chí Minh, cần giảm 2/3 tổng số sinh viên ĐH, CĐ đang học ở các sở đào tạo trong nội thành hiện nay. Để thực hiện được việc này, Hà Nội sẽ cần tối thiểu khoảng 3.500 ha, TP. Hồ Chí Minh cần 1.750 ha cho việc di dời các trường ĐH, CĐ. Đặc biệt, từ năm 2011 sẽ không tiếp nhận hồ sơ thành lập mới hoặc nâng cấp cơ sở đào tạo ĐH, CĐ trong nội thành của hai thành phố này. Cũng tại hội nghị, đại diện cho Bộ Xây dựng kiến nghị không nên giữ các trường ĐH, CĐ trên địa bàn nội đô, đặc biệt là những trường có quỹ đất quá nhỏ (dưới 2ha).

Xem thêm
Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hàng trăm tấn rong trôi dạt vào biển Đồ Sơn, Cát Bà là rong mơ

HẢI PHÒNG Những ngày vừa qua, tại khu vực biển thuộc quần đảo Cát Bà và Đồ Sơn xuất hiện hàng trăm tấn rong trôi dạt vào bờ, rồi tràn lên các bãi tắm.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.